![]() |
TRUNG (Kiên Giang)
- Nếu tôi ví bộ phận ấy của đàn ông như một chiếc xe gắn máy, anh sẽ dễ hiểu hơn. Xe chạy mà không bảo dưỡng, bể đèn không sửa thì đi đêm tông vào lô cốt, hoặc rơi xuống ổ voi ổ gà, hết nước bình ac-cu không châm thì “đề” không nổ, bu-gi đóng bụi thì không khởi động được… Huống hồ cơ thể mình là một cơ thể sinh học, cứ vắt kiệt vì mỗi chuyện ấy thì có người chả chờ đến tứ tuần đâu, mà tam tuần là hỏng hóc lung tung, phải kiếm Viagra mà uống đấy!
* Em 23 tuổi, cưới vợ được 1 năm, sinh hoạt tình dục liên tục, nhưng không hiểu sao vợ em vẫn chưa có bầu. Vợ em bảo tại sau khi “làm ăn” thì tinh binh chảy ra ngoài hết, như vậy có đúng không?
Một bạn đọc
- Tinh dịch gồm 2 phần: “Nước” hay còn gọi là tinh tương, “cái” là các chú tinh binh có khả năng di chuyển theo hướng tiến lên. Sau khi “bắn”, tinh binh cắm đầu cắm cổ dùng đuôi quẫy tơi bời mà đi tìm điểm hẹn là 1/3 của vòi trứng. Chất mà vợ chồng bạn thấy chảy ra là tinh tương. Còn vụ chưa có bầu thì tôi đành cười khì mà khuyên các bạn phải gặp bác sĩ chuyên khoa thôi.
* Ba tôi bị u xơ tuyến tiền liệt lành tính. Ông đã 70 tuổi rồi. Theo bác sĩ thì ba tôi có mổ được không? Tôi sợ mổ đi mổ lại nhiều lần và phải dẫn lưu nước tiểu bên hông thì sức khỏe của ba không bảo đảm…
QUỐC BÌNH (Kiên Giang)
- Có 2 cách mổ: Mổ rộng nạo hết chắc ăn hơn, nếu có rối loạn nước tiểu cũng chỉ cần sử dụng tã giấy vài tuần chứ làm gì đến mức “lủng lẳng bên hông 1 bịch”. Cách thứ hai là mổ nội soi, có thể phải mổ lại nếu tế bào tuyến tái phát triển gây chèn ép. Uống thuốc thì hơi phập phù, có người đáp ứng tốt, người không. Anh có thể đưa ba đến bệnh viện Bình Dân để có lời khuyên chính xác hơn.
* Cháu 15 tuổi, ngày nào cũng thủ dâm. Liệu cháu uống thật nhiều sữa thì có bù lại được lượng tinh trùng mất đi mỗi ngày không?
THÀNH (Qui Nhơn)
- Cái vụ trao đổi giữa sữa và một sản phẩm tiết ra từ nơi mà các bạn gọi là “của quí” khác nhau đấy bạn ạ. Khi bạn tự sướng, toàn thân rung chuyển, bộ phận chuyên trách phải hoạt động liên tục với cường độ cao như vậy sẽ quá sức. Nó như một cây non bị bão, không bầm chỗ này cũng giập chỗ kia. Sữa không phải là thứ “băng bó” được đâu bạn.
* Bác sĩ ơi, vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm chưa có con vì tinh trùng của tôi yếu. Vợ tôi nghe ở Thủ Đức có ông nọ được ban phép lạ giúp đỡ những người hiếm muộn. Vợ tôi và nhiều người kéo nhau về đó, mang hình 2 vợ chồng để ông ta xem, bắt mạch rồi cho thuốc. Từ đó, bụng vợ tôi to ra rất nhanh nhưng vẫn có kinh hàng tháng. Có phải cô ấy mang bầu?
TƯ LÚA đau khổ
- Trong thư anh cũng nói muốn có thai thì cần có trứng và tinh trùng. Nay ông “thần” ở Thủ Đức đã làm được việc là bụng vợ anh to (tôi đoán là uống thuốc tích mỡ ở bụng) nhưng vẫn có kinh thì chắc chắn là không có bầu. Anh cứ đưa chị nhà vào bệnh viện Phụ sản kiểm tra để chị “sáng mắt”. Vụ này xin các bác công an ở Thủ Đức kiểm tra giùm, kẻo nhiều chị bầu thật, bầu giả tùm lum, sẽ có gia đình tan tành vì cách chữa hiếm muộn hơi bị “loạn” này đấy!
* Em ngủ hay gặp ác mộng. Mẹ em bảo tại không cúng kiếng nên ma quỉ nó phá. Theo bác sĩ thì em cần cúng như thế nào?
CẨM HỒNG (Bình Tân)
- Vụ này phải cúng bằng tiền dương phủ thôi. Em đến bệnh viện, gửi xe hết 2.000, mua phiếu khám chuyên khoa thần kinh, sau đó cầm toa mua thuốc. Buổi tối cầm toa và mớ thuốc huơ huơ rồi uống vài viên trước khi lên giường cho ma quỉ nó khiếp. Bảo đảm ngủ ngon và không gặp ác mộng nữa!
* Sinh viên tụi em toàn đun nước bằng dây may-xo mua 10.000đ. Liệu uống nước ấy nhiều năm có bị bệnh không?
PHẠM BÁ LUÂN (Đồng Nai)
- Bình thường thì không, tuy nhiên ống chứa dây may-xo có thể nứt thì chúng tung cát thạch anh, oxid magie vào trong nước, uống nước đó được khuyến mại mấy món không nhìn thấy này mới vừa hại vừa độc.
* Em 23 tuổi, đã lỡ “táy máy” nên bạn gái có bầu 2 tháng rồi. Nay hai đứa đều đang xây dựng sự nghiệp nên chưa muốn có em bé. Xin bác sĩ chỉ cho thuốc gì để âm thầm giải quyết mà vẫn hiệu quả?
TH2 (Cà Mau)
* Em lỡ dại nên cái thai đã 7 tháng rưỡi. Có cách nào cho nó ra không, vì em không thể nén bụng được nữa và rất mệt.
THÚY H. (TP.HCM)
- Qui trình làm ra em bé thì các bạn âm thầm được, chứ vụ giải quyết thì phải kiếm người thứ ba rồi. Bầu 2 tháng muốn uống thuốc cũng phải đến bệnh viện Phụ sản gặp bác sĩ, uống xong phải theo dõi cẩn thận, có khi nó còn cố tình không chịu ra mà phải hút đấy! Còn lỡ đến 7 tháng rưỡi thì để đến 9 tháng luôn rồi cho bé ra đời, đừng bắt nó chết yểu như vậy tội lắm!
Bác sĩ LÊ THÚY TƯƠI
Tuổi Trẻ Cười số 370 (ra ngày 15-12-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận