![]() |
- Bác sĩ nói xương lành thì đúng là lành chứ nó có “rách” nữa đâu. Tiếc là bó bột xong không kiểm tra lại bằng X quang nên 2 đầu gãy không “gặp gỡ” mà vênh lên, cơ thể huy động canxi đến “giặm vá” cứ theo “khuôn” mà đóng vào. Người bó bột có nhã ý tặng cháu 1 cục can-xi làm kỷ niệm, chắc chắn là món được “souvenir” này sẽ không bị mòn theo năm tháng.
* Cho em hỏi: Có phải những “gay” nếu quan hệ tình dục với phụ nữ thì vẫn có con như người bình thường phải không? Em thương một anh “gay”, tình yêu đơn phương và muốn có con với ảnh, theo bác sĩ có nên không?
CHÁU GÁI CÔ ĐƠN (Bình Dương)
- Đúng là “gay” thì “súng, đạn” đều bình thường, thậm chí là tuyệt vời, có điều họ chỉ thích quan hệ tình dục với “gay” khác mà thôi. Có người bị gia đình ép cưới vợ, rồi vợ ép quan hệ thì vẫn có con. Liệu em có phải là cái máy “ép” trong khi anh ta không ngó ngàng gì tới em?
* Xin cho biết bệnh bạch tạng và bạch biến khác nhau thế nào?
LÊ THỊ THU (Hà <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam)
- Bạch tạng (albinism) là bệnh giảm sắc tố di truyền, tính lặn với sự trắng bất thường, đồng đều ở da, tóc và võng mạc. Bạch tạng có người chỉ biểu hiện ở quầng mắt. Bạch biến (vitiligo) là bệnh trắng da ở một vùng. Bệnh có tính gia đình, hầu hết bệnh nhân đều khỏe mạnh.
Cháu bị béo phì mà muốn gặp BS Thúy Tươi thì đi tìm ở đâu?
NGUYỄN THỊ ĐÀO (TP.HCM)
- Bạn có thể gặp ở Bệnh viện STO Phương Đông, (79 Thành Thái, Phường 14, Quận 10) vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

VŨ LÊ (Đồng Nai)
- Là “hắn” sụm rồi, muốn xin nghỉ việc đúng tuổi, còn anh thấy trước đây “hắn” làm việc tốt, muốn hắn phải gia hạn hợp đồng. Hai bên cứ nhùng nhằng thì đành đến bác sĩ Nam khoa ở bệnh viện Bình Dân để xem ai đúng, ai sai. Nếu “hắn” làm biếng thì bác sĩ cho uống miếng thuốc hăng hái vậy.
Chồng em tối nào cũng nhậu, về lăn ra ngáy, nên em bị “bỏ đói” chuyện ấy. Nói ra thì kỳ, không nói ra thì… đói. Theo bác sĩ có phải chồng em có bồ? Em phải làm thế nào?
- Chuyện này chả có gì “kỳ”, nó giống như em hỏi “Anh đã ăn cơm chưa?”. Bây giờ em hỏi “Anh no rồi phải không?”, dựa vào câu ấy mà biết là anh ta đã “đổ của” đi đâu hay chỉ vì quá chén. Nếu quá chén thì anh ta sẽ “đền bù”, còn im như thóc thì điều nghi ngờ có thể đúng. Còn một điểm nữa mà các bà vợ ít chú ý là: Mấy ông bị “tịt” chuyện ấy thường mượn bia rượu để quên cái sự yếu kém đấy.
Xin bác sĩ cho biết: Cơ thể phụ nữ vùng nào gợi cảm nhất: Miệng, núi đôi, rún hay rừng rậm nhiệt đới?
- Tất cả các vùng chiến lược anh hỏi đều gợi cảm nếu 2 người đang yêu nhau say đắm. Còn thiếu cái món “yêu” thì đụng vào tay người ta còn ghét, chứ cảm cái nỗi gì!
Bác sĩ LÊ THÚY TƯƠI
Tuổi Trẻ Cười số 354 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận