Mẹ là một người phụ nữ khuyết tật nặng phải ngồi xe lăn. Ngày xưa trước khi cưới nhau, ba mẹ phải trải qua 10 năm yêu nhau trong khó khăn, gian khổ và thử thách. Nhưng chính tình yêu chân thành, niềm tin mãnh liệt của ba mẹ là sức mạnh vô biên đã giúp ba mẹ chiến thắng mọi nghịch cảnh, rào cản, khó khăn và thế là ba mẹ đã đến được với nhau. Đó cũng là món quà ân tình vô cùng ý nghĩa đối với cuộc đời một người khuyết tật như mẹ, mà diễm phúc lắm mẹ mới có được.
Ba mẹ được ở bên nhau trong hạnh phúc ngập tràn của đôi vợ chồng trẻ, nhưng bên cạnh hạnh phúc đó, mẹ lại bắt đầu bị áp lực đè nặng bởi biết bao nỗi lo lắng cứ canh cánh trong lòng: “Mẹ sợ và cứ suy diễn những điều linh tinh, thiếu căn cứ rằng mẹ bị khuyết tật như vậy, chắc là mẹ sẽ không bao giờ có con…”.
Con biết không, nhiều lúc mẹ quay qua thấy ba đang ngủ rất ngon với vẻ mặt rất thanh thản, bình an, lòng mẹ lại se thắt buồn vì mẹ cảm thấy mình có lỗi với ba, khi không đảm đang được vai trò của một người vợ là dành tặng cho ba điều hạnh phúc, đó là thiên chức làm cha. Nhưng có lẽ những lời cầu nguyện và cả khát khao hạnh phúc được làm cha mẹ của ba mẹ đã thấu đến cao sanh và điều kỳ diệu đã xảy ra: Mẹ có thai.
Con có biết là, khi hay tin vui đó, ba mẹ vui mừng, sung sướng và hạnh phúc đến dường nào không? Nhất là mẹ, mẹ thật vô cùng sung sướng, hạnh phúc còn hơn bắt được vàng, đến nỗi mẹ đã bật òa lên khóc như trẻ con ngay giữa bệnh viện.
Ngày nào ba cũng đều lo lắng, chăm sóc, mua đồ ăn, thức uống tẩm bổ cho hai mẹ con mình, ba chỉ mong sao 2 mẹ con mình có đủ sức khỏe để đến khi con cất tiếng khóc chào đời thì mẹ con mình được mẹ tròn con vuông.
Bây giờ con đang nằm trong bụng mẹ đã được 4 tháng rồi, con thân yêu ạ! Dù mẹ bị hành bởi những cơn buồn nôn và có lúc mẹ nôn ọe cả mật xanh mật vàng trong những ngày tháng đầu tiên mang thai con. Dù gặp nhiều khó khăn, bất tiện, vất vả và mệt mỏi hơn trong sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt đi lại hằng ngày hơn lúc chưa có con, nhưng mỗi khi nghĩ đến con và cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao không thể tả xiết khi sắp được làm mẹ, là mẹ có thêm nguồn động lực để vượt qua khó khăn, gian nan… và mẹ cảm thấy không còn mệt mỏi, nặng nhọc nữa.
Bây giờ ba mẹ đang hồi hộp, chờ đợi và mong mỏi từng ngày sao cho con đủ 9 tháng 10 ngày mà sớm chào đời để ba mẹ được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp, nụ cười dễ thương và đáng yêu như một thiên thần của con.
Nhân viết cho con, trước hết mẹ phải tạ ơn thượng đế đã ban tặng cho mẹ một món quà vô cùng quí giá và tuyệt vời nhất, đó là con, thiên thần bé bỏng của mẹ ạ!
Kế đến, mẹ muốn gửi đến ông bà nội, ông bà ngoại, những người thân trong gia đình và bạn bè gần xa lời cảm ơn chân thành nhất của mẹ, những người đã tạo điều kiện, động viên, khích lệ, quan tâm, lo lắng, cưu mang, đùm bọc mẹ trong những ngày mang thai.
Người kế tiếp là ba. Cho dù mẹ có nói bao nhiêu lời cảm ơn và sâu sắc đến đâu cũng không đủ cho những tình cảm chân thành, cao quý của ba đã dành cho mẹ con mình. Và sống hết cuộc đời này mẹ cũng không sao trả hết cái nghĩa cái tình của ba. Ba là linh hồn không thể thiếu trong cuộc đời mẹ con mình. Từ ngày yêu và cưới mẹ, ba luôn kề cận, ở bên mẹ lo lắng, chăm sóc, san sẻ và chung lưng đấu cật cùng với mẹ vượt qua mọi khó khăn, thử thách… Mẹ chỉ biết cúi đầu và xin ba nhận nơi mẹ lòng biết ơn chân thành của mẹ.
Và người cuối cùng mẹ muốn nói lời cảm ơn, chính là con - thiên thần bé bỏng của mẹ ạ. Con là niềm hạnh phúc vô bờ của đời mẹ. Mẹ rất đỗi cảm ơn con thật nhiều vì đã đến và luôn ở bên mẹ. Cảm ơn con vì con là nguồn động lực, là niềm vui lớn lao tiếp thêm cho mẹ niềm tin để hy vọng.
Và điều cuối cùng, mẹ cảm ơn con vì đã cho mẹ cơ hội hay nói đúng hơn là vì điều hạnh phúc, đẹp đẽ và tuyệt vời nhất mà con đã mang đến cho mẹ, đó là thiên chức làm mẹ thiêng liêng của một phụ nữ khuyết tật.
Mẹ yêu con nhiều lắm!
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Và giờ đây, khi tháng sáu đang gọi mùa hạ về, bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận