![]() |
NSND Trần Thị Tuyết đang diễn ngâm bài Nguyên Tiêu |
Đêm thơ tại Cung Văn hóa Lao Động do 3 đơn vị tổ chức là Tạp chí Tài Hoa Trẻ, Đài truyền hình thành phố và Cung Văn hóa Lao Động đã diễn ra khá trễ. Đến gần 20g ban tổ chức mới chuẩn bị xong sân khấu và bắt đầu bằng bài thơ Nguyên Tiêu của chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ sĩ Thị Tuyết diễn ngâm cả bản chữ Hán và bản dịch.
Tiếp theo là bài Nhớ Bắc của Hùynh Văn Nghệ do nghệ sĩ Lý Bạch Huệ diễn ngâm bằng chất giọng nam bộ hào sảng. Có lẽ, không khí của đêm nguyên tiêu miền nam đã làm cho lời thơ Hùynh Văn Nghệ thêm xúc động lòng người.
![]() |
Nghệ sĩ Lý Bạch Huệ diễn ngâm bài Nhớ Bắc |
Tiếp theo Lý Bạch Huệ là nhà thơ Thu Nguyệt, nhà thơ nữ được giới thiệu là một người "lặng lẽ viết" lên bộc bạch tâm sự bằng một bài thơ được chị ví như niềm trấn an trước những đổi thay bất ngờ của cuộc sống.
Đêm thơ xôm tụ hẳn, khi hầu hết các nhà thơ của thành phố đều góp mặt: Lê Minh Quốc với bài thơ Thơ từ đâu đến, Phan Ngọc Thường Đoan đọc bài thơ Tiếng võng được giới thiệu là "thơ của một giọng nữ đa thanh và giàu màu sắc". Có những bài thơ mang nội dung mộc mạc mà gần gũi, như bài Làng phu và mảnh Bát Tràng của nhà thơ Vũ Xuân Hương tự dưng nhắc mọi người nhớ đến một làng phu cao su.
Đêm trở nên đa dạng khi nhà thơ Hà Thiên Sơn - một tiến sĩ triết - đọc bài thơ Chị tôi. Có một người nhớ mẹ trong đêm hội thơ này, là Trương Nam Hương. Anh đọc bài thơ Kính mẹ làm xúc động lòng người. Phần giao lưu được xen kẽ, trong đó nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết kể lại câu chuyện ngày xưa được đọc thơ cho Bác Hồ nghe.
Có một họat động nhân ngày Thơ VN hết sức đặc biệt là chương trình hát thơ diễn ra tại trà đài ở nhà lưu niệm cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi. Chương trình do CLB hát thơ và ca trù của đại học Hùng Vương thực hiện. Có lẽ đây là nơi có cách thể hiện thơ đặc biệt: hát.
![]() |
Nghệ sĩ Thục An (phải) đang hát thơ |
Không bất ngờ sao được, khi mà trích đọan Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân được nghệ sĩ Thục An hát theo làn điệu chèo; trích đọan Thúy Kiều Gặp Đạm Tiên được nghệ sĩ Thu Thủy hát theo làn điệu chầu văn Huế. Mà hay, các nghệ sĩ đã khéo léo kết hợp giữa làn điệu dân ca với lời thơ của dân tộc mà ngân lên khúc nhạc thơ xúc động lòng người. Nghệ sĩ Thục An còn biểu diễn một bài hát xẩm chợ, nghệ sĩ Minh Châu hát bài Chân Quê của Nguyễn Bính theo điệu quan họ Bắc Ninh mới bất ngờ làm sao.
Chương trình kỷ niệm ngày thơ như thế, quả là đặc biệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận