14/10/2007 06:27 GMT+7

Thăng hoa cùng "Bí danh"

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Nhắc đến Jennifer Garner, người ta nhớ ngay đến những nhân vật nữ đầy bản lĩnh mà cô từng thể hiện trong các phim hành động như Bí danh, Người liều lĩnh (Daredevil), Elektra...Tuy "chuyên trị” những vai "ngầu", nhưng cô diễn viên có vẻ đẹp mặn mà này tự nhận ở ngoài đời mình là một người rất nữ tính.

HPRFIi1M.jpgPhóng to
Jennifer cá tính với vai Sydney trong Bí danh - Ảnh: Xinhua
TT - Nhắc đến Jennifer Garner, người ta nhớ ngay đến những nhân vật nữ đầy bản lĩnh mà cô từng thể hiện trong các phim hành động như Bí danh, Người liều lĩnh (Daredevil), Elektra...Tuy "chuyên trị” những vai "ngầu", nhưng cô diễn viên có vẻ đẹp mặn mà này tự nhận ở ngoài đời mình là một người rất nữ tính.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Xem phim truyền hình Bí danh (đang phát trên VTV3 lúc 22 giờ mỗi ngày), khán giả thường xuyên chứng kiến cảnh nữ điệp viên Sydney Bristow đánh tay đôi hoặc tả xung hữu đột giữa vòng vây với các pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Ít người biết rằng phần lớn những cảnh hành động ấy đều do Jennifer Garner tự thực hiện.

Những người thân của "bé Jen" không thể tin rằng có ngày cô trở thành một diễn viên hành động. Cô lớn lên trong một gia đình có ba chị em gái với người mẹ là một bà nội trợ tuyệt vời luôn hướng các con thành những người phụ nữ đảm đang. Thuở nhỏ, Jennifer từng theo học múa balê chuyên nghiệp, nhưng vì nhiều lý do cô đã không theo nghiệp múa.

Bí danh là phim đầu tiên Jen (tên thân mật của Jennifer Garner) phải diễn xuất hành động mạo hiểm với cường độ dày đặc. Hầu như mỗi tập phim đều có cảnh đánh nhau. Đối với Jen, đó là một trải nghiệm thật mới mẻ. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô cho biết suốt bảy năm đầu tiên trong cuộc đời diễn viên của mình, cô chỉ toàn vào vai những cô gái nhu mì, đa sầu đa cảm. "Đùng một cái" vai diễn trong phim này đã thay đổi hoàn toàn hình tượng "cô láng giềng ơi" của Jen. Để vào vai điệp viên Sydney, Jen phải học môn quyền cước (môn võ kết hợp quyền anh và karate) và bây giờ nó đã trở thành một môn thể thao yêu thích của cô. Khi được hỏi ngoài đời cô có phải là mẫu phụ nữ ưa vũ lực như trong phim không, Jen bật cười: "Không, trời ạ, chắc chắn là không. Tôi chỉ như thế trên phim mà thôi!".

Bị chấn thương khi đóng phim đối với Jennifer Garner là "chuyện thường ngày ở huyện". Khi thực hiện một cảnh quay trong phần 4 của Bí danh, cô đã bị tổn thương dây thần kinh ở lưng. Chấn thương này khiến cô phải khất nhiều buổi ra mắt giới thiệu phim Elektra vào đầu năm 2005. Cô cũng từng suýt gặp tai nạn khi thực hiện cảnh quay phim Người liều lĩnh và hai lần bị bạn diễn chém trúng khi đóng phim Elektra. Nhưng ít khi nghe Jen than vãn về những vất vả trong lúc làm phim.

Cô có khiếu đơn giản hóa những chuyện nghiêm trọng. "Khi đóng phim tôi phải chạy nhảy rất nhiều, đến nỗi có cảm tưởng anh quay phim muốn thét lên "Cô diễn chậm lại một chút được không Jen?"... Bây giờ tôi chẳng còn sợ gì nữa vì những cảnh khó khăn nhất tôi đều đã diễn qua" - Jen kể trong buổi trò chuyện với Oprah Winfrey năm 2004. Có lần, khi bước lên bục công bố giải thưởng trong lễ trao giải Oscar năm 2006, không biết hồi hộp thế nào mà Jen đã giẫm lên đuôi váy của mình suýt ngã. Ngay lập tức, nàng Sydney Bristow của Bí danh đã chữa thẹn bằng câu pha trò: "Không sao, tôi quen đóng mấy cảnh mạo hiểm rồi!".

Jen tự nhận mình có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Sydney. "Ở chúng tôi vừa có những nét tính cách rất phụ nữ như dễ tổn thương, nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng là người cứng cỏi, không dễ khuất phục". Tuy nhiên, không như Sydney có cuộc sống éo le, ngoài đời Jen là người phụ nữ khá hạnh phúc. Cô đang tận hưởng niềm vui làm vợ, làm mẹ bên chồng là diễn viên kiêm đạo diễn điển trai Ben Affleck và cô con gái 2 tuổi xinh như thiên thần. Mới đây, người mẹ 35 tuổi đã tuyên bố chắc nịch sẽ không bao giờ tham gia đóng phim do ông xã đạo diễn vì "phải luôn có một người ở bên cạnh để nuôi dạy Violet (tên của con gái cô)".

Phim Bí danh đã đưa Jennifer Garner từ một diễn viên gần như vô danh lên hàng ngũ những "ngôi sao" của Hollywood. Vai diễn trong phim đã đem về cho cô giải Quả cầu vàng diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất 2002. Jen nhận giải thưởng trong lúc phần đầu tiên của bộ phim chỉ mới chiếu được một nửa trên đài truyền hình Mỹ, đủ biết diễn xuất của cô thuyết phục đến chừng nào. Thù lao của Jen khi đóng phim này đã tăng từ 45.000 USD/tập trong những ngày đầu lên 150.000 USD/tập khi phim bước sang phần năm vào năm 2006. Trong suốt thời gian phim chiếu trên đài, cô tiếp tục nhận được bốn đề cử Quả cầu vàng và bốn đề cử Emmy cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2005, cô nhận giải thưởng của Hội Diễn viên điện ảnh Mỹ.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên