![]() |
Nông dân kiếm sống bằng sức lao động của mình - Ảnh: fgly.com |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chả phải nguyên bí thư đảng, tổng giám đốc Công ty tập đoàn năng lượng An Huy Trương Thiệu Thương can tội tham nhũng, khi ra tòa phát biểu lời cuối cùng nói rằng: “Tôi là con em nông dân, được tổ chức đào tạo cho đi học đại học, đưa tôi xuống nông thôn học tập, đã đầu tư biết bao nhiêu tâm huyết vào tôi…”. Hoặc như nguyên phó tỉnh trưởng Hồ Bắc Mạnh Khánh Bình từng nói: “Tôi là con em xuất thân trong gia đình nông dân nghèo…”; nguyên phó tỉnh trưởng Giang Tây Hồ Trường Thanh nói: “Tôi xuất thân ở miền núi nghèo, là con em nông dân…”; nguyên phó bí thư tỉnh An Huy Vương Chiêu Diệu từng nói: “Ông cố, ông nội tôi đều là nông dân, tôi là con em nông dân chính gốc”; nguyên bí thư thành phố Tuy Hóa Hắc Long Giang Mã Đức nói: “Tôi là con em nông dân, đến bước đường này tôi rất có lỗi với đảng, có lỗi với nhà nước và nhân dân…”.
Những vị tham quan này khi quyền cao chức trọng, không hề đề cập mình có quan hệ như thế nào với nông dân, một khi bị bại lộ thì lấy nông dân chúng tôi làm chỗ dựa, làm như tội lỗi của họ đều do người cha nông dân này gây ra. Họ làm như vậy có phải muốn chứng mình họ leo đến chức quan như hôm nay không dễ chút nào? Ngoài ra, họ còn muốn sử dụng địa vị thấp kém của nông dân để chứng minh tội lỗi hôm nay của họ đều do xuất thân con em nông dân mà ra, là sự tác quái của “ý thức tiểu nông” mới gây ra hậu quả như hôm nay. Qua đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nông dân, dường như hậu quả hôm nay của họ đều do người cha nông dân giáo dục không đến nơi đến chốn mà ra.
Nông dân chúng tôi vốn là người cần cù chịu khó, kiếm miếng cơm manh áo bằng sức lực của mình. Còn bọn tham quan bòn rút của dân, cặp bồ, quan hệ bất chính, ăn chơi trác táng, chẳng bao giờ nói: “Tôi là con em nông dân”, một khi bị lộ diện thì luôn miệng nhắc rằng: “Tôi là con em nông dân”, đó chẳng phải muốn bôi tro trát trấu lên mặt nông dân chúng tôi hay sao? Từ lâu họ đã quên mình là con em nông dân, những đứa con ăn hại như vậy không đáng gọi là “con em nông dân”. Nông dân chúng tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt những “đứa con” này.
Chúng tôi cảnh cáo các vị tham quan, từ nay về sau đừng xưng là con em nông dân, nông dân chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với các người từ lâu rồi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận