Cò được cử vào đầu tiên. Cọp đưa vết thương ở chân ra hỏi cò xem mùi thế nào. Cò ngay thật nói:
- Thưa ngài, thối lắm! Thối không chịu nổi!
Cọp gầm lên. Cò liền vỗ cánh bay vụt ra.
Các giống thú chực ở ngoài cửa hang, nhớn nhác nhìn nhau. Cáo liền lên tiếng:
- Các bác đừng lo, để tôi vào cho.
Cáo vào. Cọp lại đưa chân ra cho cáo ngửi. Cáo khịt khịt mũi rồi khen lấy khen để rằng thơm. Cọp tức mình quát:
- Đồ nịnh! Cút ngay!
Cáo lủi thủi chuồn ra. Các giống thú thì đứng im thin thít. Bỗng chuột lừ lừ tiến vào. Cọp lại đưa vết thương ở chân ra hỏi. Chuột đáp:
- Tâu chúa thượng, hạ thần bị cảm, tịt mũi mấy ngày hôm nay, không ngửi thấy mùi gì cả.
Cọp không còn biết bắt lỗi ra sao, song cũng gắt lên:
- Đồ giả dối! Đồ giả dối!
Các giống thú thấy nói thật không được, nịnh không được, mà giả dối cũng không xong, bảo nhau bỏ đi, mặc Chúa sơn lâm nằm chết thối ở trong hang.
Tuổi Trẻ Cười số tất niên (ra ngày 1-2-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận