- Tết là dịp sum họp gia đình, cha mẹ - con cái, anh em - họ tộc quây quần bên nhau, bên khay trà, chén rượu hàn huyên tâm sự.
- Dù có thay đổi nhiều, bớt “ăn” tết mà chuyển sang “chơi” tết, thì vẫn không thể đánh mất cái ý nghĩa sum họp ngày tết. Mất đi là... hết tết!
- Tui có mấy ông bạn Việt kiều xa xứ mấy chục năm, nói và nghĩ như... người Mỹ, vậy mà tết đến ngồi nhớ nhà, nhớ quê vẫn... nước mắt lưng tròng!
- Bởi vì họ vẫn còn là người Việt, còn nghe tiếng kêu từ làng quê, từ họ hàng vẳng trong tâm tưởng. Tui cũng có anh bạn ở thành phố làm ăn vất vả, dành dụm từng đồng, không về mỗi năm thì quyết... “hai năm phải về”. Mấy bữa nay đã lo gói ghém, mua sắm tất bật lắm, náo nức lắm.
- Về thôi, về quê thôi. Quê hương mỗi người chỉ một!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận