![]() |
Đại diện Trường THCS Ngô Quyền (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã góp 5 triệu đồng cho chương trình Góp đá xây Trường Sa - Ảnh: T.ĐẠM |
Cho nên bạn đọc dường như cũng hối hả hơn cho kịp “gửi đá” ra Trường Sa chuyến này. Bà Tô Thị Sự (61 tuổi, ở P.9, Q.8, TP.HCM) ghé qua tòa soạn góp 2 triệu đồng lương hưu. Bà nói: “Đọc báo thấy người dân và chiến sĩ Trường Sa tuy còn nhiều cơ cực nhưng vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ biển đảo quê hương, tự đáy lòng tôi rất thương, rất cảm phục, muốn gửi chút tấm lòng từ đất liền ra để động viên mọi người cố gắng”.
Đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tranh thủ chuyển đến những đồng tiền nghĩa tình, được cán bộ công nhân viên chung tay đóng góp từ sau những hoạt động tìm hiểu về chủ quyền biển đảo, ủng hộ đồng bào chiến sĩ đang trấn giữ đảo xa... Đó là Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, Công ty CP Xe khách và dịch vụ miền Tây (TP.HCM), ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định... đã tuyên truyền đến từng đoàn viên, từng cán bộ công nhân viên về ý nghĩa của chương trình, để rồi mọi người đều bày tỏ mong muốn được tham gia. Người góp ít, người góp nhiều, tùy điều kiện nên tổng đếm lại có khi ra những con số rất lẻ. Như 21.268.000 đồng gửi đến từ ban quản lý Khu kinh tế Bình Định, 13.300.000 đồng từ Đoàn khối doanh nghiệp Bình Phước... Tất cả đã gói ghém nhiều tấm lòng hướng về Trường Sa.
Danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình ngày một dài thêm, rất nhiều những cái tên quen thuộc. Trường THPT Nam Hà (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuyển đến hơn 10 triệu đồng. Đây là lần thứ hai trường phát động giáo viên và học sinh góp đá xây Trường Sa. Cô Lê Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường, cho biết số tiền này được đóng góp trong ngày hội trại 26-3 với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”. “Ngoài những buổi phát động chính thức như vậy, nhà trường còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển đảo trong buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, tổ chức chương trình Viết thư gửi người lính đảo... Thấy học sinh hào hứng tham gia, phụ huynh hết lòng ủng hộ, chúng tôi rất mừng vì qua những hoạt động này chắc hẳn sẽ còn đọng lại nơi các em những bài học rất gần gũi về tình yêu quê hương đất nước” - cô Hà chia sẻ.
Và, những ngày này, báo Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được những “viên đá âm thầm” của bạn đọc. Nhiều khoản tiền đã được chuyển đến chương trình nhưng không hề có tên, địa chỉ... của người gửi, chỉ có nội dung chuyển khoản là ghi rõ “ủng hộ chương trình Góp đá xây Trường Sa”. Và cũng có bạn đọc lặn lội từ Bình Dương, từ những quận xa xôi của Sài Gòn tìm đến tòa soạn, trong lá thư cảm ơn của báo chỉ xin ghi danh là “một bạn đọc” mà thôi.
Những chuyến tàu chở đá ra Trường Sa sắp rời bến. Từng viên đá từ đất liền gửi ra sẽ góp phần xây nên thành lũy vững bền, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa tiếp tục đón đợi những tấm lòng của bạn đọc khắp nơi, chung tay góp sức để xây Trường Sa thêm vững chắc.
Đại học FPT ủng hộ “Tháng 3 biên giới” Bà Phạm Thùy Linh - đại diện Trường đại học FPT - đã đến văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội trao phần quà trị giá 10 triệu đồng từ số tiền của sinh viên và công nhân viên chức trong trường ủng hộ chương trình “Tháng 3 biên giới”. Bà Thùy Linh cho biết sau khi biết báo Tuổi Trẻ phát động chương trình này, lãnh đạo nhà trường đã lập thùng quyên góp để vận động mọi người. “Biết các em học sinh ở vùng biên giới đang thiếu nhiều sách học và bà con vùng cao vẫn đang thiếu sách về pháp luật cũng như khoa học kỹ thuật nên chúng tôi tiếp tục đóng góp xây dựng một tủ sách trị giá 10 triệu đồng để nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển giúp” - bà Thùy Linh cho biết. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận