16/11/2018 18:37 GMT+7

Không phân công công tác tổ CSGT vụ cướp cò súng làm bị thương cô gái

DUY THANH - QUỲNH QUỲNH
DUY THANH - QUỲNH QUỲNH

TTO - Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tạm không phân công công tác tổ CSGT để xảy ra vụ cướp cò súng làm bị thương cô gái ngồi sau xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Không phân công công tác tổ CSGT vụ cướp cò súng làm bị thương cô gái - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Kim T. đang được người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: QUỲNH QUỲNH

"Việc không phân công tác này để các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong tổ công tác làm tường trình, từ đó Công an TP Tuy Hòa có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật" - ông Võ Ngọc Kha, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, thông tin với Tuổi Trẻ Online chiều 16-11.

Ông Kha cho biết ngày 16-11, ông tham dự cuộc họp về công tác của Công an TP Tuy Hòa trong năm 2018 và có được lãnh đạo Công an TP thông tin về vụ việc trên.

Theo lời ông Kha, khi thấy cả hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, trên xe lại chở theo một bọc màu đen, các CSGT chốt tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm nên mới truy đuổi.

"Tôi được thông tin là đôi nam nữ này chạy qua nhiều tuyến phố với tốc độ cao. Hai CSGT chạy phía sau. Khi đến ngã ba đường Bạch Đằng thì xe đôi nam nữ đột ngột chuyển hướng nên chiến sĩ lái môtô CSGT thắng đột ngột, trong khi CSGT ngồi sau đang cầm súng bắn đạn cao su định bắn chỉ thiên, dẫn đến cướp cò" - ông Kha cho biết.

Không phân công công tác tổ CSGT vụ cướp cò súng làm bị thương cô gái - Ảnh 2.

Vết thương trên hông trái chị T. do đạn cao su từ khẩu súng bị cướp cò của CSGT Tuy Hòa gây nên - Ảnh: QUỲNH QUỲNH

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Trần Thị Kim T. (18 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), người bị dính đạn cao su của CSGT, thừa nhận hai vợ chồng chị đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ là sai luật.

Tuy nhiên, chị T. cho biết trưa 15-11, ngay sau khi vợ chồng chị vi phạm Luật giao thông đường bộ thì bị môtô của 2 CSGT áp sát, yêu cầu dừng xe. Chồng chị tấp vào lề thì 1 CSGT rút súng ra.

"Chồng tôi thấy vậy hoảng quá mới tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Khi tôi bị bắn thì chồng tôi dừng xe lại. Công an không để ý đến tôi mà quay sang đánh chồng tôi. Tới khi người dân xúm lại coi, nói bắn người chảy máu rồi. Khi người ta lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình thì một công an mới bế tôi lên xe người dân chở giùm tôi tới bệnh viện".

Anh Đào Minh T. (20 tuổi, chồng chị T.) cũng xác nhận như lời chị T. kể. Anh cho biết bị 1 CSGT dùng tay, chân đánh vào ngực và lưng nhưng không nghiêm trọng.

Để tìm hiểu thêm các thông tin về vụ việc này, trong ngày 16-11, phóng viên nhiều lần gọi và nhắn tin vào số máy của lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa để đăng ký làm việc, nhưng không được hồi đáp.

Theo đại tá Lương Tấn Dĩnh - trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên,  2 CSGT liên quan đến vụ việc gồm thượng úy Nguyễn Ngọc Tuấn (cầm lái môtô đặc chủng) và người ngồi sau là trung úy Nguyễn Văn Phong, để súng bắn đạn cao su "cướp cò".

Sức khỏe bệnh nhân ổn định

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quân - phó trưởng khoa điều ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - cho biết bệnh nhân T. ngoài vết thương tròn, nông, có đường kính 1cm bên hông trái, thì qua kiểm tra bằng siêu âm và X-quang không phát hiện tổn thương bên trong.

"Từ hôm qua đến nay bệnh nhân vẫn ổn, hiện chưa phát hiện tổn thương gì trong bụng" - BS Quân cho biết.

CSGT để súng CSGT để súng 'cướp cò', một cô gái bị thương

TTO - Trong khi đuổi theo một đôi nam nữ chạy xe máy được cho là vi phạm luật giao thông, CSGT đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên nhưng đã “cướp cò” làm bị thương một cô gái.

DUY THANH - QUỲNH QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên