12/02/2010 03:05 GMT+7

Tại... bất đồng ngôn ngữ

GIANG R2 (Hà Nội)
GIANG R2 (Hà Nội)

TTC Xuân - Hoàng Trọng Hiếu (22 tuổi) là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, đồng thời cũng tham gia công tác phường đội. Tối 15-11-2008, trên đường đi dự liên hoan về, Hiếu bị một chiếc ôtô làm văng nước ướt hết người. Hiếu đuổi theo đập mạnh vào cửa kính xe rồi đấm đá túi bụi vào xe khiến cửa kính vỡ, buộc tài xế phải xuống nói chuyện. Người đàn bà trên xe bước xuống la lối thì bị Hiếu xô ngã, ấn đầu vào vũng nước. Khi được can ngăn, Hiếu định bỏ đi, nhưng nạn nhân đã kịp báo công an đến bắt giữ.

aJ9rRR15.jpgPhóng to

Tại phiên tòa xét xử, vị chủ tọa hỏi bị cáo Hiếu: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Bị cáo hãy nêu nguyên nhân mình phá hoại tài sản của người khác?

- Dạ thưa Tòa, là do chiếc xe ôtô hôm đó làm bị cáo ướt sũng mà cứ “lùi lũi” bỏ đi, không dừng lại xin lỗi, nên bị cáo mới đuổi theo.

- Chỉ có vậy mà sao bị cáo lại có hành vi côn đồ là đập phá và dìm đầu người khác xuống nước?

- Dạ, thì tất cả cũng do bà cô người ngoại quốc mà nên.

- Là sao, đề nghị bị cáo nói rõ hơn?

- Thì cũng bởi bả nói tiếng nước ngoài nên bị cáo tưởng bả chửi mình...

RNqkAMKE.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

GIANG R2 (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên