10/08/2005 00:04 GMT+7

Tấc đất tấc vàng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông ơi, tại sao đoàn kiểm tra đất đai đi đến địa phương nào cũng thấy vướng, dân kêu đủ kiểu vậy ông?

- Có bất thường dân mới kêu chớ. Do địa phương chưa chịu làm, làm không đúng hoặc làm ẩu mới ra nông nỗi vậy.

- Nhưng mà sao địa phương lại làm ẩu?

- Ông thông cảm đi. Thì do cơ chế, do tình hình đất đai trên địa bàn phức tạp, do thiếu cán bộ, do không có đủ kinh phí hoạt động...

- Thôi thôi, ông nói giống hệt bài các quan hay đọc ra rả mỗi khi có chuyện quá. Sẽ xin nhận trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm, xin hứa... rồi đâu lại vào đấy. Tại sao mấy ổng không dám nói thẳng ra là do năng lực, trình độ yếu kém nhỉ?

- Nói thế thì lạy ông tui ở bụi này à?

- Nhận khuyết điểm để cố gắng làm tốt hơn hoặc không thì nhường chỗ cho người khác làm tốt hơn, có sao đâu?

- Ơ hay ông này, ông không nghe người ta nói à: “Ai ơi tấc đất tấc vàng...”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên