Al ...NST...Alô...:
Sống, không phải là dài hay ngắn
TT - Hẳn hôm nay sẽ là một ngày vui của bạn Yen Linh (Nếu ngày mai mình nhiễm HIV/AIDS, Tuổi Trẻ ngày 26-10) khi có nhiều bạn trẻ khắp mọi miền qua NST gửi nhiều lời chia sẻ với bạn.
Linh thân mến.
Trước hết tôi mong kết quả xét nghiệm của bạn là một tin tốt lành. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn thường xảy ra những điều mà chúng ta không ngờ tới. Chúng ta hãy biết chấp nhận nó.
Điều quan trọng nhất của một đời người là đã sống, cống hiến như thế nào cho đời chứ không phải là đã sống được bao lâu. Tôi đã đọc, chứng kiến những cảnh đời. Họ biết trong vài năm tới sẽ phải ra đi nên đã tận dụng hết thời gian còn lại để làm những việc đầy ý nghĩa. Chính những lúc như thế con người mới thấy trân trọng sự sống biết chừng nào.
Vậy tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không hết mình với cuộc sống? Chuyện sinh tử hãy tạm gác qua một bên, để ngay từ bây giờ chúng ta có thể sống một cuộc đời lạc quan, ý nghĩa hơn.
Sống dài hay ngắn, lâu hay mau không quan trọng, quan trọng là mình đã để lại gì cho cuộc đời, đó là ý nghĩa của cuộc đời.
Thanh Sơn
* Chúng ta không là những con người vĩ đại. Chúng ta không làm những chuyện phi thường. Chúng ta là những người lớn với nhiều trăn trở trong cuộc sống và nhiều kế hoạch cho tương lai phía trước. Chúng ta sẽ hụt hẫng vì tất cả mọi cánh cửa sẽ đóng lại khi phải nhận được thông báo về thời gian còn lại của mình. Tất cả đau khổ, tuyệt vọng sẽ đến với chúng ta chỉ vì chúng ta suy nghĩ và sợ hãi.
Nếu chúng ta nhìn mọi chuyện một cách đơn giản hơn, nhìn cuộc sống như một đứa trẻ để lạc quan mà sống thì dù thời gian còn lại là mười năm, một năm hay một ngày cũng không làm khó được ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận