Phóng to |
Nguyễn Văn Long Giang: Sinh nhằm ngày thiêng!
Rạng sáng ngày 30-4-1975, trong khi thiên hạ ùn ùn kéo về Phú Quốc để kiếm chỗ đi Mỹ thì tại đây, một chú bé lại đòi ra khỏi bụng mẹ. Trong tình thế nguy cấp, quýnh quá không biết tính sao ông bố bèn năn nỉ bà mẹ: "Bà nín chút đi, đợi sáng hẳn rồi tui đi tìm mụ vườn đỡ cho bà!".
Không dè chú bé quyết chí ra ngay sau đó, ấn tượng đến nỗi ông bố trẻ lấy ngay cái tên rất khí thế Nguyễn Văn Long Giang đặt cho chú. Từ đó, chú "tiểu long nhân" bắt đầu vẫy vùng với đời: Chú không chịu học ở quê nhà, mà đòi bố mẹ cho ra nhà ông chú ở Sa Đéc trọ học.
Biết mình là "hàng VN chất lượng cao", nên Long Giang ráng học cực giỏi, lúc nào cũng trong hàng top 5 của lớp. Lên đến đại học, Giang tiếp tục "làm mưa làm gió", càn quét "hốt trọn" các suất học bổng của trường, Hội SV, các tổ chức… bằng số điểm tổng kết luôn đứng hàng top! Chú rồng nhỏ VN còn bay sang Đức thực tập, rồi lên chức thủ lĩnh SV trong trường…
Với hai lần "ẵm" điểm 10 từ luận văn tốt nghiệp đại học và khóa cao học, Giang lại tiếp tục "thăng thiên" khi được tín nhiệm, trở thành phó trưởng khoa Cơ khí động lực. Hiện chú "tiểu long nhân" này đang giữ một kỷ lục nho nhỏ: "Sếp" trẻ nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM!
Lê Thành Nam Giải Phóng: Cái tên đem lại bất ngờ
Phóng to |
Hồi nhỏ, tui hay mắc cỡ với cái tên quá dài (con trai thường tên có 2-3 chữ) do vậy tui tự lược lại bớt còn Lê Giải Phóng, báo hại năm thi cuối cấp II nhà trường phải làm lại toàn bộ hồ sơ (sơ yếu lý lịch, học bạ, sổ liên lạc…) tui mới được thi tốt nghiệp. Thực ra, xuất xứ cái tên này cũng ý nghĩa ghê lắm!
Hồi còn cuộn tròn trong bụng mẹ, tui đã có tên là Lê Thành Nam rùi, ngẫu nhiên sao tui lại “oe oe” chui ra vào đúng giây phút cổng dinh Độc Lập ở Sài Gòn bị húc ngã, niềm mong chờ của cả nước thành sự thật. Vui quá, ba tui - một thầy giáo làng - đã nới thêm tên cho tui hai chữ Giải Phóng.
Huỳnh Hồng Thắm, Huỳnh Hồng Diệu: Chỉ riêng một cái không chung
Phóng to |
Người ta chỉ có một nhưng bọn tui có đến hai, đơn giản vì cùng một bụng mẹ sinh ra í mà! (Vài tiếng sau khi Sài Gòn đã im tiếng súng).
Từ nhỏ, hai đứa cái gì cũng chung: mặc đồ chung, ngủ chung, ăn chung, đi học ngồi bàn chung, chơi bạn chung, làm sinh nhật chung… và cả đến sự nghiệp cũng chung nốt (chỉ riêng một cái không chung là ý trung nhân đó!).
Một lần xem phim tài liệu thấy các chiến sĩ mặc đồ đồng phục hay hay rồi mê luôn tự lúc nào, hai đứa quyết tâm đi ngành công an. Ba mẹ đều là dân từng nuôi giấu cán bộ, nên cũng ủng hộ hai cục cưng chọn ngành "khô khan".
Nhà ở Cà Mau, Thắm khăn gói vào trường trung học Cảnh sát Cần Thơ, còn Diệu thì vô trường trung học Cảnh sát ở TP.HCM. Bạn bè nói thấy công an ai cũng ngán, mà một lúc thấy cả hai chị em cái mặt y bon nhau cùng mặc quân phục thấy mà ớn da gà…



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận