09/02/2007 21:08 GMT+7

Siêu cúp bóng đá VN: 2 giấc mơ - 1 chiếc cúp

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Dù đã bước qua năm mới 2007, nhưng mùa bóng 2006 sẽ chỉ chính thức khép lại sau lúc xác định được chủ nhân của Siêu cúp bóng đá VN bởi cuộc đối đầu giữa Gạch Đồng Tâm Long An (vô địch V-League) cùng Hòa Phát (vô địch cúp quốc gia) vào chiều 10-2-2007.

TTO - Dù đã bước qua năm mới 2007, nhưng mùa bóng 2006 sẽ chỉ chính thức khép lại sau lúc xác định được chủ nhân của Siêu cúp bóng đá VN bởi cuộc đối đầu giữa Gạch Đồng Tâm Long An (vô địch V-League) cùng Hòa Phát (vô địch cúp quốc gia) vào chiều 10-2-2007.

Danh hiệu vô địch cúp quốc gia 2006 đã đưa Hòa Phát trở thành một thế lực mới của bóng đá nước nhà. Vinh quang đến sớm ấy cần phải được gìn giữ và phát huy đúng mức. Bầu Tuấn của Hòa Phát hào hừng nói như vậy cùng TTO một ngày sau lúc vẫn còn lâng lâng với hạnh phúc của người thắng trận.

Miệng nói tay làm, Hòa Phát mở ngay một “chiến dịch” săn lùng cầu thủ giỏi. SLNA là “địa chỉ” đầu tiên để đại biểu bóng đá thủ đô tung ra lời mời gọi. Ít nhất là 4 trụ cột của đội bóng xứ Nghệ (kể cả ngoại binh) đã tìm đến đầu quân sau khi đội bóng cũ không thể giữ chân vì trở ngại kinh phí. Không chỉ vậy, nhiều cầu thủ giỏi, có đẳng cấp của các đội hạng nhất, cũng ngược từ Nam ra Bắc để đầu quân, như trường hợp của thủ môn Châu Trí Cường (cựu cầu thủ CATPHCM).

Ngoài việc chơi trận Siêu cúp, 2007 sẽ là mùa bóng đầy gian nan cho Hòa Phát khi họ phải thi đấu ở AFC Cup. Chính vì vậy mà sau lúc chiêu dụ được nhiều cầu thủ giỏi, Hòa Phát đã đi vào tập luyện từ giữa tháng 10-2006. Chuẩn bị cho cuộc đụng độ trở lại với Gạch Đồng Tâm Long An (Hòa Phát từng thắng 2-1 ở trận chung kết cúp quốc gia trên sân Ninh Bình hôm 3-9-2006), bầu Tuấn đã chi ra hơn 30.000 USD để toàn đội sang tập huấn tại Singapore.

Với ông bầu chịu chơi này, kinh phí không phải là điều đáng bàn, cái chính là cầu thủ sẽ thi đấu thế nào trong bối cảnh lương và thưởng cao ngút ngàn. Đã chơi thì phải chịu tốn kém, bầu Tuấn khẳng định như vậy. Và mục tiêu đầu tiên của năm mới 2007 là phải chinh phục cho được danh hiệu vô địch Siêu cúp Việt Nam ngay trên sân của đối phương.

Bầu Tuấn “máu”, bầu Thắng cũng chẳng kém. Nhưng cách làm của ông bầu gốc Long An có phần nhẹ nhàng hơn. Những cuộc chuyển nhượng bạc tỷ, không hề có sự tham dự của bầu Thắng. Bởi theo ông Thắng thì bạc tỷ ấy chỉ là cái giá ảo khi mà trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp thật sự của cầu thủ trong nước không đi đôi với tiền lương họ được lãnh. Vậy thì tại sao phải vất tiền vào những khoản chuyển nhượng phi lý ấy. Quan điểm ấy đã không có được sự đồng cảm từ Giám đốc kỹ thuật Calisto. Ông thầy người Bồ sốt ruột cũng phải khi những cầu thủ mà ông nhắm tới, đều quay lưng với Gạch.

Trở lại với trận tranh Siêu cúp mùa bóng 2006 (diễn ra lúc 16giờ ngày 10-2-2007), ưu thế rõ ràng đang nghiêng về phía Gạch khi họ có được sự hậu thuẫn của khán giả địa phương. Siêu cúp cũng là chiếc cúp vàng sau cùng mà Gạch còn thiếu trong phòng truyền thống của mình. Liệu rằng họ có lấp đầy khoảng trống nơi phòng truyền thống? Cực khó.

Khó vì lực lượng của Gạch không còn nguyên vẹn khi nhạc trưởng tài hoa Nguyễn Minh Phương bị viêm cầu thận rất nặng. Anh vẫn xin có mặt để thi đấu, trong khi đó Ban huấn luyện không dám mạo hiểm vì muốn tránh di hại về sau cho Minh Phương. Cứ cho rằng tiền vệ này sẽ nhập cuộc từ đầu bên cạnh Tài Em thì khả năng đóng góp của Minh Phương cũng không cao, bởi việc sự tranh chấp và khả năng phát động tấn công bằng bóng dài của anh không còn uy lực do chấn thương dai dẳng.

Nếu như Thanh Trúc được tung vào thế chỗ của Minh Phương, hàng thủ của Gạch sẽ ổn định hơn, nhưng khi đó sức công phá sẽ giảm vì Tài Em sẽ ít có điều kiện nhô cao để chia lửa cho cặp tiền đạo Antonio- Ishmala.

Gạch lợi hại với bài phòng thủ phản công, nhưng Hòa Phát cũng là “chuyên gia” của lối chơi này. Bằng chứng là họ từng lội ngược dòng để thắng lại Gạch 2-1 hôm 3-9-2006 trên sân Ninh Bình. Lối đá phản công bằng bóng dài thẳng vào trung lộ của Hòa Phát sắc sảo và dễ dẫn tới bàn thắng hơn so với cách đá phản công nhiều chạm của Gạch.

Trò chuyện cùng TTO trước giờ bóng lăn, HLV Vương Tiến Dũng (Hòa Phát) nhận định như sau:”Tôi đánh giá cao tài cầm quân của đồng nghiệp Calisto. Ông ấy “đọc” trận đấu và điều chỉnh từng vị trí trên sân rất tốt. Gạch có lợi thế hơn chúng tôi, nhưng họ lại đang hứng chịu sức ép tâm lý là không được để thua, bởi họ từng thua ngược Hòa Phát cách đây vài tháng ở chung kết cúp quốc gia.

Tôi sẽ không chọn lối đá phòng thủ, Gạch có lẽ cũng vậy. Do đó, đây sẽ là trận chung kết  đúng với tên gọi của nó. Đôi bên cùng quá hiểu nhau về cách chơi cũng như sở trường của từng cầu thủ, tôi nghĩ rằng phần thắng ở trận cầu này sẽ thuộc về cá nhân nào có khoảnh khắc xuất thần nhất. Biết đâu Hòa Phát lại làm nên chuyện lớn một lần nữa ở tư thế của đội chiếu dưới…”.

Ai sẽ nâng cao cúp vàng trong ngày Táo quân lên trời? Nhẹ gánh âu lo về tâm lý và chuẩn bị khá tốt, Hòa Phát nhiều khả năng có được chiến thắng ngay trên sân đối phương.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất