![]() |
Sarah-Jane Howe từng là hoa khôi của vùng Thamesdown. Ảnh: Daily Mail |
Là một cựu hoa khôi, Sarah-Jane Howe đã quen với việc đứng làm dáng trước các ống kính chụp hình. Nhưng hai bức hình cô mới chụp trên tờ Daily Mail rất đặc biệt: lần đầu tiên cô chụp hình với bộ ngực giả sau cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư vú - kẻ thù gây chết người thứ hai đối với phụ nữ ngày nay.
Sarah-Jane năm nay 34 tuổi, là một hướng đạo viên sống ở Swindon. Cô là mẹ của Jasmine, tám tuổi, và hai bé sinh đôi Poppy-Fe và George, ba tuổi.
Trên thế giới, ung thư vú là loại ung thư thường gặp thứ hai đối với cả nam và nữ, sau ung thư phổi. Năm 2005, ung thư vú khiến hơn 500 ngàn người thiệt mạng. Số ca ung thư vú trên thế giới tăng mạnh từ những năm 1970, hiện tượng được cho là do lối sống hiện đại ở phương Tây. Ở Việt Nam, ung thư vú là bệnh phụ nữ hay gặp nhất trong các loại ung thư và có tới 50% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Nếu tìm ra ung thư sớm thì điều trị cũng hiệu quả hơn và có nhiều hy vọng kéo dài cuộc sống bình an. Số ca ung thư vú ở VN nhiều thứ nhì sau ung thư cổ tử cung. |
Gia đình cô có tiền sử mắc bệnh ung thư vú. Mẹ cô, bà Patsy Rossiter đã chiến đấu với căn bệnh ung thư vú trong 20 năm. Bà được chẩn đoán bị bệnh ở tuổi 41, khi Sarah-Jane lên tám tuổi. Bà Patsy qua đời năm 2003, khi bà 62 tuổi. Dì của Sarah-Jane, Marianne Bristow, chết vì căn bệnh ung thư ở tuổi 52 vào năm 1996 và bà của cô Betty Timmins, cũng chết vì ung thư ngực và xương khi ở tuổi 80.
Sarah-Jane đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực sau khi chứng kiến những cái chết của những người thân.
"Tôi gần như không lưỡng lự", cô kể. "Tôi cảm thấy hạnh phúc được thoát khỏi bộ ngực của mình. Chúng có thể đã giết chết tôi. Tôi có cảm giác như mình sống chung với kẻ thù vậy.
Sarah-Jane không muốn các con mình rơi vào cảnh khóc thương mẹ đau đớn mỏi mòn. Cô tuân theo cách ăn uống rất cẩn trọng, ăn ít thịt, giảm bớt các loại thực phẩm có chất cồn và sữa như bác sỹ yêu cầu để giảm nguy cơ mắc bệnh. Ba năm trước, cô đến kiểm tra gen ở một bệnh xá tại Swindon và được báo rằng có tới 90% khả năng cô có thể mắc bệnh ung thư vú.
"Dĩ nhiên tôi rất buồn, cô nói, nhưng tôi biết có một cách cứu mình. Tôi đã chứng kiến những đau đớn mà mẹ tôi đã chịu đựng và tôi quyết tâm phẫu thuật, dù có đau đớn thế nào đi nữa.”
Các bác sỹ đã cắt bỏ toàn bộ ngực của cô trong vòng ba giờ. Sau đó, cô để cho ngực hồi phục trong sáu tháng rồi làm các phẫu thuật tiếp theo. Khi đó, bác sỹ đưa các miếng silicon vào và tạo một bộ ngực giả cho cô.
Bây giờ Sarah-Jane đang đi diễn thuyết trước những người phụ nữ khác về căn bệnh, viết sách về quyết định chủ động cắt bỏ bộ ngực của mình. Gia đình cô vẫn sát bên cô và hỗ trợ cô hết mình.
![]() |
Sarah-Jane Howe và bộ ngực mới khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Ảnh: Daily Mail |
Lần đầu tiên cô xuất hiện ngày 17-4 trên tờ Daily Mail với bộ ngực trần sau khi phẫu thuật, cô nói: "Tôi không muốn làm mọi người sợ hãi khi nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác. Quyết định phẫu thuật ngực là của riêng tôi. Cuộc phẫu thuật đau đớn, và không phải ai cũng chịu đựng được. Nhưng không giống như mẹ tôi, tôi có cơ hội đánh bại căn bệnh này và khi có cơ hội thì tôi chộp lấy nó bằng cả hai tay. Sau nhiều năm bị khủng hoảng và sợ chết, bây giờ, nguy cơ bị ung thư của tôi chỉ là 1%, như tất cả những người khác. Tôi không dũng cảm. Tôi chỉ muốn sống. Bây giờ, tôi cảm giác như sống lại cuộc đời mình.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận