![]() |
Nữ: Chờ đến thứ ba em cùng anh kết hôn. Chờ đến thứ ba đem quà anh cưới em. Nên nghĩa vợ chồng hạnh phúc muôn đời... Anh ơi, anh có nhớ chăng anh đã hẹn với em sau giờ xổ số, anh sẽ đến tặng em món quà hôn lễ và dẫn em đi dạo mát đô...
Vọng cổ
1 - ... thành. Nhưng mãi giờ đây trời đã đen mờ. Vạn vật chung quanh đều say ngủ, giờ son sắt tắt lịm từ lâu, mà bóng của anh thì thẳng thấy nơi đâu. Anh đang bận việc hay đang bạc bài, nhậu nhẹt, mà nỡ đành lòng thất hứa với em, anh đã hẹn em sau giờ xổ số. NÓI: Kìa anh mới đến hả, sao không vô nhà mà lại đứng đó?
Nam: Thôi, không vào đâu.
2 - Em à, anh đã hứa với em là đến gặp em sau giờ xổ số ta sẽ cùng nhau dạo khúc tương phùng. Và sẽ sắm cho em một nhẫn cưới hột xoàn.
Nữ: Đúng rồi, thôi giờ chúng mình đi...
Nam: Trời đất thánh thần ơi, đi sao nổi mà đi. Bởi vì anh hi vọng sau giờ chiều nay, sau giờ xổ số sẽ phát tài như chơi, nhà lầu biệt thự xe hơi anh thành triệu phú, ở đời với em...
Nữ: Anh ơi, anh nghe em hỏi nè...
Nam: Hỏi gì hỏi đại đi...
Nữ: Tại sao anh hi vọng chiều nay anh giàu?
Nam: Vì anh có mua 50 tấm vé số kiến thiết loại cặp 7 em ơi. Khi anh dò số thì cặp mắt anh đổ hào quang vậy em ơi! Con số hàng đầu thì hơi xê xích, cách một tờ sát nút là nó vô, còn con thứ hai người ta 5 mình 7, còn con thứ ba không phải giống mình, còn con thứ tư thì thiệt tình chưa đúng, còn con thứ năm thì trúng số nhưng trật hàng... Còn con thứ sáu thì hoàn toàn trật lất. Bởi vậy anh mới lật đật chạy đi dò số để xem thử, may ra đỡ khổ để cùng em dạo phố mua...
Vọng cổ
4 - ... vàng. Anh nhứt định kỳ này cưới em sẽ làm rạng rỡ với bà con, cô bác họ hàng. Đêm hồi hôm này, anh nằm chiêm bao thấy hai cô nàng đang tắm suối, nên anh lật đật chạy mượn 5 ngàn đánh hai con ốc, nghêu. Nào đâu khi xổ số ra. Ốc nghêu không thấy lại là con tôm. Làm cho anh bỏ nước bỏ cơm. Râu ria xuôi xị bụng ôm dạ sầu.
6 - Thôi thôi từ đây không hẹn em sau giờ xổ số mà hẹn em từ sáng cho an lòng...
Nữ: Khuyên anh đừng có dị đoan. Đánh đề mộng mị tan hoang cửa nhà. Mà nên mua số kiến thiết quốc gia. Trước là giúp nước, sau là cầu may.
Nam: Vậy thì anh xin hẹn em sau giờ xổ số kỳ tới nữa chắc ăn hơn, chịu hôn?
Nữ: Đồ quỉ nè!
HẾT
Soạn giả: NGUYỄN PHƯƠNG - YÊN SƠN Do VĂN HƯỜNG & THANH HOA ca. (Hãng dĩa Capitol - 1970)
Tuổi Trẻ Cười số 333 (ra ngày 1-6-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận