![]() |
Con rạch trong xanh ngày nào bây giờ đen ngòm vì bị lấn chiếm, ô nhiễm - Ảnh: T.Vũ |
Rạch Cái Thia dài khoảng 5km, bắt nguồn từ kênh Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang) đổ về Tắc Cậu, chảy ra sông Cái Bé. Trước đây con rạch này rất sâu, nước trong và sạch, cùng hàng dừa nước hai bên trông rất đẹp mắt. Nó còn là đường giao thương thủy vận chuyển hàng hóa từ Tắc Cậu về thị trấn Minh Lương.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi Khu công nghiệp Tắc Cậu hình thành cũng là lúc rạch Cái Thia vắng bóng dáng thuyền, ghe xuôi ngược. Lòng rạch cạn dần bởi vô số rác thải được đổ xuống lòng rạch, làm dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nó cũng là nơi ruồi, muỗi trú ngụ sinh sôi nảy nở. Người dân sinh sống hai bên con rạch rất khổ sở, đi lại bằng ghe xuồng vô cùng khó khăn, đặc biệt là tình trạng dơ bẩn ngày càng trầm trọng.
Đi dọc theo con rạch Cái Thia, từ thị trấn Minh Lương đến Tắc Cậu, chúng tôi thấy các cơ sở kinh doanh, sản xuất, hàng quán, nhà dân... đua nhau lấn chiếm rạch. Tại đoạn giữa đường Minh Lương - Tắc Cậu, chỉ còn lại vài bụi dừa nước héo úa đang ngắc ngoải chờ chết bởi dòng nước đen kịt. Thế mà nhà hàng, quán nước, quán ăn, cơ sở chế biến thủy sản vẫn tiếp tục lấn rạch.
Ở đoạn cuối của rạch - giáp với khu tái định cư Tắc Cậu - tình hình càng tệ hại hơn. Tại đây, cơ sở chế biến khô mực Hồng Thủy đã bắc cây cầu ximăng để xe tải vào chở hàng, làm cho nước trong rạch không còn đường thoát ra ngoài được. Hằng ngày rác thải, nước bẩn từ các cơ sở chế biến, nhà dân tuôn xuống rạch càng góp phần làm cho rạch thêm bẩn. Không thể nào chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ rạch.
Anh Danh Nghiệp ở ấp An Phước, xã Bình An, ngay đoạn cuối của con rạch, bức xúc: “Tụi tôi chịu hết nổi rồi. Con tôi bị bệnh phải đưa đi bệnh viện do ảnh hưởng từ môi trường ô nhiễm. Nhiều người dân đã làm đơn gửi đến chính quyền yêu cầu giải quyết ô nhiễm nhưng không thấy ai giải quyết”. Căn nhà kế bên Cơ sở chế biến thủy sản Hồng Thủy có năm sáu đứa trẻ đang ngồi ăn cơm giữa đàn ruồi dày đặc bu bám quanh mâm cơm. Con gái anh Danh Sol (chủ nhà) khoảng 15 tuổi, buồn bã nói: “Hôi thối quá nên cả nhà ai cũng lâm bệnh. Làm sao bây giờ hả chú!?”.
Trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND huyện Châu Thành Đỗ Vinh cho biết huyện đã đề nghị lấp rạch Cái Thia từ khu tái định cư Tắc Cậu về hướng thị trấn Minh Lương đến đoạn kênh nhánh rẽ qua kênh Cà Lang và kênh xáng Xà Xiêm. Như vậy, đoạn còn lại của con rạch chưa đầy 1km. Có điều UBND huyện mới chỉ đề nghị lấp nhưng thực tế từ nhiều tháng nay rạch Cái Thia đã và đang bị người dân san lấp, lấn chiếm. Vậy là con sáo... hết dám đậu hiên nhà và nguy cơ khai tử rạch đã rất gần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận