Bạn đã từng dự nhiều buổi lễ chào cờ, nhưng khi bạn chứng kiến vài chục ngàn người đồng thanh tự nguyện hát quốc ca khi quốc thiều trỗi lên trong dịp SEA Games 22, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có một cảm giác thật tự hào và xúc động.
"... Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca...".Những giai điệu hào hùng của bài quốc ca từ lâu được coi như một cái gì đó thật thiêng liêng của một quốc gia. Có dịp xem lại những phim tư liệu trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua mới thấy được cái giá phải trả cho những điều thiêng liêng ấy là quá lớn.
Vậy thì giá thật sự của một bài quốc thiều là bao nhiêu? Câu hỏi này quá khó, bản thân tôi không đủ tư cách trả lời, nhưng có một điều mà tôi dám chắc rằng chỉ cần bạn gửi đi một tin nhắn có nội dung "DA 911168 <số điện thoại người nhận" cho tổng đài số 996 thì bạn sẽ nhận lại được một bản "quốc thiều" để làm nhạc chuông điện thoại di động với giá chỉ 2.000 đồng.
Từ nhỏ, mọi người trong chúng ta đều được dạy rằng khi đi đường mà nghe quốc ca, quốc thiều thì phải dừng lại và ngả nón ra chào. Vậy chúng ta phải làm sao khi mai đây phải thường xuyên nghe quốc thiều ở mọi lúc mọi nơi. Người nước ngoài ở VN sẽ nghĩ sao về điều này nếu được nghe quốc thiều của một dân tộc mà mình ngưỡng mộ được phát ra từ... một nơi chốn thiếu trang nghiêm nào đó?
Dù thế nào đi nữa thì việc thương mại hóa cái quốc hồn quốc túy quả thật là đau lòng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận