15/06/2006 13:05 GMT+7

Quái kiệt: Vua lột dừa bằng răng

NI NA
NI NA

TTC - Lúc còn nhỏ, Kim Tuấn là một đứa trẻ rất lí lắc. Quê anh ở xã Hòa Long (Lai Vung, Đồng Tháp). Mới 8 - 9 tuổi đã biết leo tuốt lên cây dừa hái trộm, rồi nhảy đùng xuống sông. Không có dao, cu cậu Tuấn cùng mấy đứa hàng xóm thay nhau lấy răng cạp.

eVEDw9Fs.jpgPhóng to

Tiết mục lột dừa bằng răng của võ sư Kim Tuấn. (Ảnh: H.S.)

TTC - Lúc còn nhỏ, Kim Tuấn là một đứa trẻ rất lí lắc. Quê anh ở xã Hòa Long (Lai Vung, Đồng Tháp). Mới 8 - 9 tuổi đã biết leo tuốt lên cây dừa hái trộm, rồi nhảy đùng xuống sông. Không có dao, cu cậu Tuấn cùng mấy đứa hàng xóm thay nhau lấy răng cạp.

Dừa tươi và non, nên vỏ còn mềm, cạp dễ, riết thành quen. Sau lớn lên theo nghiệp võ, có chút nội công, Kim Tuấn bắt đầu tập cạp... dừa khô, dùng "hàng tiền đạo" lột vỏ. Lúc đầu mới tập, không dám cạp nhiều, vì hai hàm răng ê ẩm ăn không nhai nổi, thậm chí bị xước vào môi, vào lợi chảy cả máu mồm.

Nhưng với bản tính lì đòn, mỗi ngày tập một ít, và đúng vào năm "17 bẻ gãy sừng trâu" thì anh thành công. Lúc này khoảng năm 1980, anh cũng bắt đầu tham gia đi thi đấu võ đài ở các tỉnh miền Tây, đi biểu diễn nội công, khí công và "tuyệt chiêu" lột dừa bằng răng. Sau đó, anh còn tập thêm nhiều chiêu khác nữa như lột dừa bằng hai ngón chân cái, nhảy ùm xuống sông ngoi lên đã lột xong trái dừa, dùng đầu công phá trái dừa tươi, v.v...

Với những biệt tài này, anh trở nên khá tiếng tăm ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mãi đến năm 2000, võ sư Kim Tuấn mới có dịp lên Sài Gòn theo các đoàn ca múa nhạc - tạp kỹ để biểu diễn những tiết mục độc đáo của mình. Tiếng lành đồn xa, anh lọt vào mắt xanh của êkíp làm chương trình Những chuyện lạ VN, và được mời ra Hà Nội biểu diễn vào năm 2004.

Nhờ chương trình này, võ sư Kim Tuấn càng "vang danh thiên hạ" và anh còn có thêm biệt danh mới là "vua lột dừa". Do ngày càng có nhiều nơi mời biểu diễn, nên gần đây, anh đã lên TP.HCM thuê nhà trọ ở cùng với một "quái kiệt" khác cũng đến từ miền Tây là Nguyễn Văn Diệu (với biệt tài phun sữa và thổi bong bóng bằng mắt).

Có một chi tiết khá thú vị là hơn 20 năm đi biểu diễn và lột không biết bao nhiêu trái dừa, hàng tiền đạo của võ sư Kim Tuấn chưa bị hề hấn gì. Thế mà năm 1997, khi làm trọng tài trong một trận bóng đá ở sân Cao Lãnh, anh vô tình bị một cầu thủ đá bóng trúng mặt và chiếc còi cấn vào làm gãy mất một chiếc răng hết sức lãng xẹt, nhiều người lại tưởng lầm anh bị mất răng là do cạp dừa quá nhiều.

Anh khoe: "Tôi đang lo visa để đi diễn ở Đài Loan chung với Đoàn xiếc Thành phố. Sau đó sẽ tiếp tục lên đường sang Pháp và Mỹ biểu diễn theo lời mời đích danh từ bên đó. Nhưng ước muốn lớn nhất của tôi là được thi tài lột dừa với hai kỷ lục gia người Thái Lan và Ấn Độ, vì tôi biết chắc mình sẽ thắng, bởi thành tích của tôi bây giờ đã vượt xa những gì mà họ đã làm được(*)”.

NI NA

(*) Được biết kỷ lục gia người Thái lột xong một trái dừa mất 42''37, còn kỷ lục gia Ấn Độ mất 37''56.

NI NA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất