19/01/2004 06:03 GMT+7

Pop châu Á sải bước đều chân

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TT XUÂN - Không quá nhanh mà cũng không hề chậm, pop châu Á cứ sải bước đều chân. Rộng mở, năng động hòa nhập với trào lưu thế giới và chẳng hề đánh mất bản sắc riêng của chính mình.

GZoGHb1u.jpgPhóng to
Jay Chou, “Michael Jackson của phương Đông”
TT XUÂN - Không quá nhanh mà cũng không hề chậm, pop châu Á cứ sải bước đều chân. Rộng mở, năng động hòa nhập với trào lưu thế giới và chẳng hề đánh mất bản sắc riêng của chính mình.

Giới trẻ đại lục da vàng đang nghe nhạc của ai và nghe loại nhạc gì?

Trong danh sách đề cử các nghệ sĩ thế giới được yêu thích nhất, dành cho khán giả trẻ vùng Đông Nam Á bầu chọn qua Giải MTVAsia Awards 2004, sức cuốn hút rơi vào hàng loạt cái tên như Beyonce, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Michelle Branch, Dido, Eminem, Justin Timberlake, 50 Cent, Stacie Orrico...

Qua đó thấy rằng gu thưởng thức nhạc đương đại của bạn trẻ châu Á thể hiện tính cởi mở và “sành điệu”. Không nghi ngờ gì - y hệt thế giới - họ đang mê R&B, hiphop và rock.

Chuyện là trong bối cảnh đó, xu thế đó, dòng nhạc pop châu Á đang chảy về đâu?

Không ngạc nhiên khi dòng R&B, hiphop luôn phủ trùm hai thị trường âm nhạc được xem là nóng và có sức ảnh hưởng láng giềng nhất châu Á hiện nay: J-pop (Nhật Bản) và K-pop (Hàn Quốc). Tạp chí Time ấn bản châu Á đã thông qua việc miêu tả những “công chúa, nữ hoàng” nhạc pop như Ayumi Hamasaki của Nhật hay BoA xứ Hàn, để ngầm luận chuyện tương lai của nhạc trẻ đương đại châu Á.

fyeyCOqr.jpgPhóng to
Ayumi Hamasaki, nữ hoàng nhạc pop Nhật Bản
Theo Time, những gương mặt này là một trong những tiêu biểu cho những gì thuộc về sở thích văn hóa của giới trẻ tại châu lục. Ayumi Hamasaki, Namie Amuro của Nhật; BoA, Lee Hyo Lee từ K-pop; Stefanie Sun,Tanya Chua (Singapore); A-Mei (Đài Loan)... hội tụ nhiều điểm chung để trở thành một làn sóng những ngôi sao mới hiện nay: trẻ đẹp, hát hay + dễ nghe, phong cách hiện đại mà cũng rất châu Á chẳng lẫn đi đâu được.

So với lớp ca sĩ đàn chị “Asia pop queen” từ những thập niên trước như Tracy Huang, Faye Wong, Karen Mok... lớp ngôi sao mới của châu Á hiện thân rõ rệt xu thế người hoạt động lĩnh vực giải trí (entertainer) đa năng, đường đi bài bản và chuyên nghiệp.

Họ có sức hút tối đa không chỉ trong nước mà còn lan sang thị trường nhiều nước láng giềng, kể cả chuyện kiếm tìm cơ hội thâm nhập thị trường Bắc Mỹ.

Với gương mặt thành công ngoài sức tưởng tượng như Jay Chou, 24 tuổi, thôn tính rất nhiều giải thưởng ca hát, sáng tác ở Đài Loan, Singapore, Nhật, Trung Quốc trước khi trở thành nghệ sĩ châu Á trẻ tuổi nhất biểu diễn tại MGM Grand ở Las Vegas (Mỹ), được Time Asia ví là “Michael Jackson của phương Đông”, thì nền nhạc pop châu Á hoàn toàn tự tin để hướng về tương lai.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên