Xe chở 40 người cháy trơ khung lúc rạng sáng

(PLO)- 40 hành khách trên xe đã kịp thời thoát khỏi trước khi chiếc xe bốc cháy.

Sáng 31-8, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Xe khách bốc cháy lúc rạng sáng. Ảnh: A.H

Theo thông tin ban đầu, tối 30-8, xe giường nằm 86B-013.25 do tài xế Trần Quang Tiến (ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy tuyến Bình Thuận - Gia Lai.

Đến khoảng 0 giờ 40 phút sáng 31-8, khi chạy đến Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Tài xế cho xe dừng lại bên đường rồi hô hoán cho 40 hành khách trên xe thoát thân trước khi xe bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: A.H

Công an huyện M’Đrắk phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều hành lý của khách bị cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.