(PLO)- Ngày 10-3, mùa giải mới sẽ khởi tranh với một số thay đổi từ ban điều hành V-League nhưng tiếc là phần còn lại chưa đi sâu vào việc nâng cao chất lượng một cách thực chất.
(PL)- Gần cả năm chơi bóng sau vài lần ngưng nghỉ, lẽ ra V-League 2017 phải xứng đáng nhận lấy những lời ca ngợi về nỗ lực vượt khó, về đoạn kết cao trào, cả việc đội sớm rớt hạng chơi Fair Play đến giờ chót để khỏi bể giải,…
(PLO) Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng bảo đảm ba chiếc cúp V-League thật mạ vàng sẽ đặt tại các sân Tam Kỳ, Cẩm Phả và Vinh để đón nhà vô địch sau vòng đấu cuối ngày 25-11.
(PL)- Ông trọng tài người Thái Lan sẽ bắt chính trận “nội bộ” nhà bầu Hiển giữa Hà Nội và Quảng Nam cũng chẳng ăn thua gì, bởi cuộc chơi đã sắp định đoạt.
(PLO)- Chỉ sau hai vòng đấu, Thanh Hóa đánh rơi quyền tự quyết trong tay đến ngôi vô địch và chỉ còn biết… cầu trời vì các đối thủ của họ đang nắm quá nhiều lợi thế.
(PL)- HLV Petrovic của đội Thanh Hóa sau hai vòng gần nhất bị soán ngôi đầu đã thấy cơ hội xưng vương V-League lụi tàn đi nhanh chóng trong khi thầy Pháp ở đội TP.HCM sắp bị thay.
(PL)- Hơn hai tháng ngưng nghỉ giữa mùa là khoảng thời gian quý giá cho các nhà làm giải, Ban Trọng tài, các đội bóng sửa mình để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố vào nửa mùa còn lại.
(PL)- Các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ và HA Gia Lai đều có tên trong đội tuyển quốc gia lẫn đội U-23 Việt Nam nhưng khả năng ghi bàn hoặc phòng thủ đều không ổn.
(PL)- Hình ảnh hai cầu thủ của Hà Nội dùng gầm giày lao tới và đạp mạnh vào cầu thủ Ngọc Quang của HA Gia Lai cứ như một cuộc thanh trừng lẫn nhau của giới xã hội đen.