(PLO)- Thấy người thân đột ngột tê yếu tay chân, méo miệng, nói đớ, nhiều gia đình vẫn vội vã cho là “trúng gió” rồi đè ra cạo gió, chích máu. Sự thiếu hiểu biết này đang vô tình đánh mất “thời gian vàng” cứu mạng người bệnh.
(PLO)- Vừa dừng xe trả khách, tài xế bất ngờ co giật, co gồng toàn thân, yếu liệt nửa người bên phải, chẩn đoán bị đột quỵ xuất huyết não nguy kịch.
(PLO)- Nhiều người trẻ đột quỵ do tăng huyết áp mà không biết, khi nhập viện đã xuất huyết não.
(PLO)- Mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ, trong đó chỉ 20% tận dụng được thời gian vàng.