Thi thể người đàn ông bị cột đá ở chân trôi từ biển vào

(PLO)- Thi thể người đàn ông mặc quần đùi hoa màu đỏ, ở trần, hai chân bị cột chặt vào hai hòn đá khá to.  

Trưa nay, 11-12, nhiều người dân địa phương ở khu phố 12, phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện thi thể một người đàn ông trôi từ biển vào.

Thi thể người đàn ông bị cột đá ở chân trôi từ biển vào ảnh 1
Thi thể người đàn ông tại hiện trường.

Thi thể hiện đã được đưa lên bờ và trình báo cho cơ quan chức năng.

Thi thể người đàn ông khá mập mạp, cao lớn, trên người mặc quần đùi hoa màu đỏ, ở trần. Đặc biệt là hai chân bị quấn vào dây màu đen cột chặt vào hai hòn đá khá to, nhiều khả năng đây là vụ án mạng.

Hiện Cơ quan CSĐT đang thông báo truy tìm tông tích nạn nhân và trưng cầu giám định tử thi để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.