Thanh niên chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Cô gái 26 tuổi gõ cửa phòng không thấy người yêu mở nên giận dỗi bỏ về. Sau đó quay lại đạp cửa phòng vào phát hiện người yêu đã tử vong. 

Ngày 25-5, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết danh tính người thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ ở địa bàn khối 3, phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) là anh Trịnh Công Hải Anh (30 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò).

Theo xác minh ban đầu, người đầu tiên phát hiện, trình báo anh Anh chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ là chị LTL. (26 tuổi, quê xã Tiền Phong, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) - người yêu anh Anh.

Khu phòng trọ nơi phát hiện anh Anh chết trong tư thế treo cổ. 

Chị L. và anh Anh yêu nhau được chừng 9 tháng nay nhưng do anh Anh chưa có việc làm thu nhập ổn định nên người thân phản đối chuyện yêu đương. Ngày 23-5, anh Anh thuê phòng trọ để kiếm việc làm.

Đến tối cùng ngày, anh Anh và chị L. có cãi nhau về tiền nong. Ngày hôm sau (24-5), chị L. đến phòng trọ của người chị cùng quê chơi và nấu cơm trưa. Sau khi nấu cơm xong, chị L. sang phòng trọ gọi anh Anh sang cùng ăn cơm nhưng anh không sang.

Đến 13 giờ chiều 24-5, chị L. trở lại phòng trọ của anh Anh gọi anh nhưng anh không trả lời nên giận dỗi trở về phòng của chị. Khoảng 16 giờ chiều 24-5, chị L. cảm thấy có linh tính không hay nên đã bảo người chị cùng phòng sang gõ cửa, gọi anh Anh nhưng không được. Chị L. đạp cửa vào phòng thì hốt hoảng phát hiện anh Anh đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an thị xã Cửa Lò đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Anh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.