(PLO)- Từng bị TAND quận 4 xử một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc, năm 2015 Lê Thị Mỹ Vân (sinh năm 1964, quận 4) lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý vì buôn bán trái phép chất ma túy.
(PL)- Bên trong căn nhà nhỏ bên sông Cà Lồ, thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng (Mê Linh, Hà Nội), chị Vũ Thị Nguyệt giơ bàn chân đang kẹp chiếc lược để chải tóc. Thấy ánh nhìn ngạc nhiên của chúng tôi, chị nói: “Từ lúc sinh ra, hai tay của mình đã không có…”.
Quen biết một cô gái tàn tật qua chương trình kết bạn trên sóng radio, Tùng đến nhà rồi tự xưng là kỹ sư xây dựng. Thay vì mang tình yêu đến, y lại nhẫn tâm giết chết cô gái để cướp đi số vàng mà mẹ cô chắt chiu bao năm để con mình làm của hồi môn.