Phát hiện xương người dưới gốc cây trung tâm TP

(PLO)- Khi đang đào gốc cây tại khách sạn, anh Hải hốt hoảng nhìn thấy một số xương đang trong quá trình phân hủy nghi vấn là xương người nên vội vàng trình báo cơ quan chức năng.
Chiều 11-7, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã nhận được thông báo của anh Bùi Văn Hải (sinh năm 1977, ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về việc phát hiện một số xương, nghi xương người đã phân hủy.
Thông tin ban đầu, sáng 9-7, anh Bùi Văn Hải (đang là công nhân lao động tự do) tiến hành đào gốc cây tại một khách sạn thuộc phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) thì hoảng hốt phát hiện số xương đang phân hủy.
Qua quan sát ban đầu, anh Hải nghi vấn đây là xương người nên đã tri hô người dân xung quanh. Đồng thời, người này lập tức đến trình báo cơ quan chức năng.
Công an TP Nha Trang đã lập hồ sơ ban đầu, giao chủ dự án chuyển hài cốt lên chùa Kim Sơn, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.