Phát hiện thi thể người đàn ông vô danh tại Cù Lao Chàm

(PLO)- Thi thể người đàn ông vô danh được vớt trong tình trạng không mặc quần áo.

Sáng 20-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch xã Tân Hiệp (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện và vớt thi thể người đàn ông trôi nổi trên biển.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 19-9, một ca nô chở khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm phát hiện thi thể một người trôi trên biển.

Thi thể người đàn ông được vớt lên. Ảnh: TN.

Nhận tin báo của chủ ca nô, người dân và lực lượng chức năng TP Hội An đã tiến hành vớt đưa thi thể người đàn ông này vào bờ.

Khu vực vớt thi thể cách bờ biển khu vực Hòn Mồ (xã Tân Hiệp) khoảng 1 km về hướng Tây Nam.

Lực lượng chức năng TP Hội An đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua xác định ban đầu, người đàn ông này (chưa rõ tên) khoảng 45 tuổi, trên người có hình xăm.

Hội chữ thập đỏ phường Cửa Đại (TP Hội An) đã lo hậu sự cho nạn nhân xấu số trên. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.