Phát hiện học viên boxing chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Người dân phát hiện học viên boxing chết trong tư thế treo cổ ở khu vực huấn luyện. 

Chiều tối 21-9, ông Trần Văn Trí- Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm và đang điều tra cái chết của em PHH (16 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Khu vực Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An. Ảnh: ĐH

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều 21-9, người dân phát hiện em H chết trong tư thế treo cổ ở khu vực nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An (đóng tại địa bàn phường Cửa Nam).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cửa Nam và Công an TP Vinh có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể em H cho gia đình về quê tổ chức lễ mai táng.

Được biết, em H là học viên môn boxing tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.