(PLO)- Theo tin từ gia đình nhà thơ của những bài thơ danh tiếng như Khúc thụy du, Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời, nhà thơ Du Tử Lê vừa qua đời cách đây hơn 1 tiếng tại Mỹ, sau một giấc ngủ.
(PL)- Thật không thể nào tin và cũng không thể hiểu nổi một nhà thơ cũng có tên tuổi như Phan Huyền Thư lại “đạo” thơ của một nhà thơ nữ khác, công khai in vào tập thơ mình!
(PLO)- Trưa 22-10, Phan Huyền Thư đã gửi lá thư xin lỗi lần thứ hai đến nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, trong đó thừa nhận bài thơ Bạch lộ của mình ra đời sau bài thơ Buổi sáng.
(PLO)- Nhà phê bình Mai Anh Tuấn nói như thế tại buổi tọa đàm: “Tại sao giải thưởng văn học?”, diễn ra tối 22-10 tại Hà Nội do Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam tổ chức.
(PLO) - Trưa 22-10, Phan Huyền Thư đã gửi lá thư xin lỗi lần thứ hai đến nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, trong đó thừa nhận bài thơ Bạch lộ của mình ra đời sau bài thơ Buổi sáng.
(PLO)- Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, cho hay thứ sáu tới sẽ có thông báo chính thức quan điểm của hội về nghi án đạo thơ.
(PLO)- Tôi là Phan Huyền Thư, tác giả vừa chính thức được nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội 2015 cho tập thơ Sẹo độc lập. Lời xin lỗi đầu tiên tôi xin gửi đến Ban Chấp hành HNVHN và Hội đồng xét giải của hội cũng như toàn thể các hội viên về sự việc đáng tiếc xảy ra quanh tác phẩm này của mình. Và tôi xin tuyên bố:
(PL)- Sự việc lùm xùm xung quanh bài thơ Tổ quốc gọi tên mình còn chưa lặng sóng thì mới đây nghi án đạo thơ lại bủa vây nhà thơ Phan Huyền Thư với tập thơ vừa đoạt giải thưởng.