- Alô, “Đại hiệp nhặt của rơi” hả? Tôi phỏng vấn anh ít câu nhá... Suy nghĩ của anh thế nào khi bất ngờ phát hiện túi đựng vàng bên đường vắng và quyết định báo chính quyền trả lại người mất?
Nạn “đinh tặc” lại tái diễn và mới đây đã tràn về Hà Nội. Báo chí xôn xao việc hai thanh niên đầu trần chạy xe máy trên đường ở huyện Thường Tín, ngang nhiên quăng vật sắc nhọn trước đầu ô tô.
Nghĩ rằng chị trúng độc đắc 92 tỉ đồng đã cho người bán vé số nhiều tiền nên bạn bè nói lời thị phi với anh An. Những ai cho "thần tài" này mượn tiền bắt đầu tính lãi.
(PL)- “Chuyện người già” là tên một triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 30-9 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10).
(PLO)- "Trại T25", không phải là nơi giam giữ tù nhân mà là khu nhà chờ thông tin bệnh nhân của BV Chợ Rẫy. Nơi đây, người nhà bệnh nhân chờ đón cả tin vui và kể cả tin buồn của người thân.
(PL)- Gặp buồn thì than nhưng thiếu buồn lại nhớ. Nỗi buồn như chén canh khổ qua, như tô bún mắm, như múi sầu riêng, chưa ăn thì ngại, ăn rồi khó quên.
(PL)- Tháng 3-2002, tôi theo đoàn nhà văn tại Bến Tre đi họp Ban Liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau họp, các nhà văn đi thực tế tại Trà Vinh.
(PLO)- Một tuần trôi qua nhanh chóng và đã đến ngày tôi phải trở về. Từ sáng sớm, tôi dậy chuẩn bị hành lý sau đó ăn sáng cùng ông bạn và ngồi chờ cậu con trai đến chở ra sân bay. St. Petersburg. Hôm đó thật ảm đạm, bầu trời xám xịt, sương mù trải khắp nơi, một cảm giác lạnh lẽo, buồn mênh mang...
(PLO)- Xã hội hiện đại, con người càng bị cuốn vào vòng xoáy công việc, áp lực trong các mối quan hệ… mà không có điểm dừng. Chứng trầm cảm được xem là một sản phẩm của thời đại này.
(PLO)-Những đứa trẻ như chúng tôi thời đó chẳng bao giờ hình dung được hậu quả từ những viên đá mình ném đi để tìm niềm vui, không thể ngờ là nó có thể trút tai họa lên người khác.