(PL)- Có nhiều quan điểm kêu gọi Barcelona nên chấp nhận để Lionel Messi ra đi và bắt đầu lên kế hoạch cho một tương lai không có cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB xứ Catalan.
Ai khi kết hôn cũng mong được sống với người mình yêu thời gian dài nhất có thể. Nhưng ly hôn cũng không phải là một điều xấu xa đáng nguyền rủa và chê trách.
(PLO) - Cưới được ba tháng, chị bỏ đi sống với người tình, anh hụt hẫng nhưng vẫn chấp nhận tha thứ. Nào ngờ, chị vẫn "ngựa quen đường cũ" và còn đòi ly hôn với lý do "ngoại tình là chuyện bình thường".
(PL)- Anh có học vị tiến sĩ, là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM. Còn chị là giáo viên cấp ba. Sau hôn nhân, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần theo năm tháng cứ lớn dần lên trong chị.
(PL)- “Muốn ly thì ly, có gì đâu. Có điều em phải đưa 200 triệu đồng cho anh có vốn làm ăn, còn để dưỡng già nữa. Anh năm nay đã 51 tuổi rồi, sức khỏe đã bắt đầu yếu”.
(PLO) – Mỗi cặp đôi khi đến với nhau đều trải qua nhiều cảm xúc, từ hạnh phúc, vui vẻ đến giận hờn, bất mãn thậm chí là căm hận. Nhưng tại sao bạn phải cố giữ lấy một mối quan hệ không hề khiến bạn hạnh phúc?
Phiên tòa ly hôn hôm ấy (do TAND TP.HCM xử phúc thẩm), HĐXX vừa hòa giải vừa liên tục nhắc người chồng không được xúc phạm người vợ, còn người vợ thì hãy đưa ra giải pháp “khả thi” để thuyết phục chồng quay về.