Theo Clarence Davis, phát ngôn viên của quân đội Mỹ thì hiện nguyên nhân cái chết của Kevin Clark vẫn chưa rõ và đang được điều tra.
Gia đình của Clark cho biết họ đang hy vọng vào một phép màu để giúp Susan, vợ của Clark có thể vực dậy được sau khi tận mắt chứng kiến sự ra đi của chồng mình qua mạng.
“Mặc dù đó là một điều không thể tưởng tượng được, tuy nhiên vợ của Bruce và toàn thể gia đình sẽ mãi mãi được an ủi rằng Bruce và vợ đã được ở cùng nhau trong khoảnh khắc cuối cùng”, gia đình của Clark cho biết.

“Anh ấy tự hào vì được đứng trong quân đội”, Mariana Barry, em dâu của Clark cho biết. “Bruce sẵn sàng hy sinh để thực hiện mọi nhiệm vụ. Và thật khủng khiếp khi anh ấy lại ra đi như vậy”.
Trong khi đó, đồng đội của Clark đã mô tả ông như là một “người tuyệt vời, chuyên nghiệp và một nhà lãnh đạo tài giỏi, một tài sản lớn của gia đình và bạn bè”.
Sau sự ra đi của Clark, một chiến dịch đặc biệt đã được quân đội Mỹ thực hiện để đưa thi hài của ông về quê nhà.
Gia đình của Clark cho biết tang lễ của ông sẽ được diễn ra tại thành phố Addison, bang Michigan.
Trước khi đóng quân tại Afghanistan, Kenvin Clark đã sống cùng vợ mình và 2 người con gái, và cả gia đình sẽ luôn ở bên để ủng hộ cô, như cách mà Clark đã làm.
“Chúng tôi sẽ chăm sóc và quan tâm chị gái cũng như 2 cháu của mình, như cách mà Kevin đã từng quan tâm đến họ”, Barry cho biết.

Bên cạnh đó, hàng trăm bình luận để lại trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter bày tỏ sự thương tiếc với sự ra đi của Kevin Clark, đặc biệt khi ông ra đi ngay trước sự chứng kiến của vợ mình.