Kẻ đánh vợ, chém công an bị tạm giữ

(PLO) – Thấy Hoàng cầm gậy đuổi đánh vợ, công an nổ súng chỉ thiên thì người đàn ông này liền chạy vào nhà lấy dao ra chém.

Ngày 16-9, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Ngô Văn Hoàng (42 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều 11-9, Hoàng và vợ cự cãi. Bị chồng đánh, chị vợ gọi điện cầu cứu công an xã. Lực lượng chức năng có mặt, khuyên can và mời Hoàng về trụ sở làm việc nhưng bất thành.
Thấy Hoàng tiếp tục dùng gậy gỗ đuổi đánh vợ, công an nổ súng cảnh cáo, xịt hơi cay để can thiệp. Hoàng liền chạy vào nhà lấy dao rồi quay trở lại chém vào tay một công an viên xã Long Thọ. Đến lúc này, công an bắn đạn vào người Hoàng để khống chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.