Công ty kim cương lớn nhất Hà Nội bị khám xét khẩn cấp

(PLO)- Công ty kim cương lớn nhất Hà Nội - Phú Cường thay vì tấp nập như bình thường đã bất ngờ đóng cửa im lìm vào ngày 7-3.

Tiệm kim cương Phú Cường thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Cường (địa chỉ 29A phố Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những nơi cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và là nhà cung cấp, mua-bán kim cương lớn nhất ở Hà Nội.

Cửa hàng kim cương Phú Cường bất ngờ đóng cửa.

Thông tin trước đó vào chiều 6-3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP Hà Nội) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại cửa hàng này do có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu kim cương.

Công ty Phú Cường được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý.

Đến trưa nay (7-3), nhiều giờ sau lệnh khám xét, cửa hàng trên đã tạm thời đóng cửa. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.