(PL)- Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn, đưa ra tại cuộc họp của ban ngày 13-3.
(PL)- Cái sảy nảy cái ung, nếu không cẩn thận, hệ quả của các lễ hội không chỉ dừng lại ở sự nhốn nháo mà còn có nguy cơ đẩy dân tộc đến chỗ yếu đuối, tự ti và bạc nhược.
Các trai tráng có dịp đọ sức trong biển người tranh giành quả phết đỏ sau khi các cụ đã tế lễ xong tại đình làng. Quả phết làm bằng gỗ sơn đỏ không có nhiều giá trị vật chất, song với người Hiền Quan, phết được xem như báu vật suốt cả năm nếu ai cướp được ở lễ hội.
(PLO) - Ngày 28-2 (tức mồng 10 tháng Giêng), tại quần thể di tích danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử năm 2015.
(PL)- Những ngày tết và đầu năm âm lịch là thời điểm vàng của lễ hội nở rộ. Có những lễ hội với nhiều mỹ tục đáng trân trọng, bảo tồn nhưng không ít lễ hội “ăn theo”hội xuân với nhiều hủ tục, nhảm nhí, thiếu tính nhân văn.
(PLO)- Du xuân, trẩy hội là niềm vui đầu năm mới của tất cả người dân. Thế nhưng từ bao giờ các lễ hội này đã bị biến tướng, trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của người tổ chức, người tham gia mà còn gây phản cảm trong mắt người chứng kiến.
(PLO)- UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc về việc xử lý các đối tượng lang thang cơ nhỡ, ăn xin, bói toán… tại các địa điểm diễn ra các hoạt động Lễ hội trên địa bàn tỉnh.
(PL)- Đó là ý kiến được đại diện của Tổ chức Động vật châu Á, ông Nguyễn Tam Thanh, đưa ra liên quan đến lễ hội chém lợn (Ném Thượng, Bắc Ninh) vừa diễn ra hôm 24-2.
Trước thông tin xảy ra tình trạng hỗn loạn tranh cướp hoa tre tại hội Gióng (diễn ra từ ngày 6- 8 Âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với bên Công an thành phố xuống địa bàn huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc.
Lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, việc “ẩu đả” tại hội Gióng tuy gây phản cảm, nhưng chỉ là tục “cướp lộc” hoa tre truyền thống trong lễ hội, chứ không mang tính chất hình sự, gây thương tích.
(PLO) - Chiều ngày 25 - 02 (mùng 7 âm lịch) tại làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội cướp cù với hàng trăm người chứng kiến và tham gia.
Đến đêm mùng 7/1 Âm lịch, chợ Viềng (Nam Định) mới chính thức họp, nhưng ngay từ chiều cùng ngày, hàng ngàn người từ khắp nơi kéo về khiến cả trong lẫn ngoài chợ chật kín người.
Trong quá trình tìm hiểu thông tin về Lễ hội chém lợn làng Ném Thượng (Bắc Ninh), chúng tôi đã được tiếp cận bản in Hội hè đình đám của nhà nghiên cứu Văn hóa Toan Ánh (in tại nhà in Sao Mai, Thủ Đức, phát hành ngày 1-11-1974).
(PL)- Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND phường Khắc Niệm, cho biết trước việc có người ủng hộ, có người phê phán lễ hội, các cấp chính quyền cũng như UBND phường Khắc Niệm đề nghị các cụ và dân làng thực hiện phần lễ và phần hội như phong tục truyền thống, riêng phần chém lợn thì đưa vào khu vực riêng để làm cỗ ngọc tế thánh, không thực hiện trước đông đảo người dân.