Cầm dao sang đám giỗ đâm tử vong đối thủ

(PLO)- Trong quá trình ăn giỗ tại nhà người thân, giữa Niêm và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn...

Ngày 28- 5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Phạm Văn Niêm (34 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Người thân của nạn nhân, ngồi trước Nhà tang lễ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chờ khám nghiệm tử thi. 

Trước đó, trưa 26 -5, Niêm cùng Thái Viết Hiếu (31 tuổi, trú xã Nghi Vạn) đến nhà người cùng xã là ông Lê Văn P. để ăn giỗ. Sau khi ăn uống xong giữa Niêm và Hiếu mâu thuẫn, cãi nhau rồi xô xát. Mọi người đã can ngăn hai bên, Niêm đi về nhà.

Sau đó khoảng 30 phút, Niêm còn ấm ức nên cầm dao đi sang nhà ông P., tấn công làm Hiếu gục tại chỗ.

Mọi người đã đưa Hiếu đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên một ngày sau thì không qua khỏi.

Được biết, Niêm có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.