Bị bắt khi về nhà giỗ cha

(PLO)- Sau gần 16 năm lẩn trốn truy nã, kẻ giết người đã bị bắt giữ khi quay về nhà giỗ cha. 

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã Hoàng Văn Ngọc (64 tuổi) cho Công an thị xã Tân Uyên xử lý. Ngọc bị bắt theo lệnh truy nã về tội giết người.

Đối tượng sa lưới sau gần 16 năm lẩn trốn. Ảnh: VH

Theo hồ sơ vụ án, vào một ngày cuối năm 2001, Hoàng Văn Ngọc ngồi cùng ông Phan Văn Kiệt và một số người bạn tại một quán nhậu thuộc ấp 3 (xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên).

Trong lúc nhậu Ngọc có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi với những người cùng nhậu. Ngọc chạy đi lấy một cây mã tấu dài hơn 60 cm chém tới tấp vào họ. Ông Kiệt không chạy kịp nên tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Ngọc đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành khu vực để tránh bị công an truy bắt.

Ngày 10-3, khi Ngọc lẩn trốn về nhà để giỗ cha thì bị các trinh sát phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.