Bắt người đàn ông bị công an truy nã về hai tội

(PLO)- Tối 12-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ công an đã bắt được đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn, (ngụ phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước).
Tuấn bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hiện Tuấn đã được di lý về Công an tỉnh Bình Phước để điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-8-2014, Tuấn đến nhà anh Nguyễn Huy Bình (trú phường Tân Xuân, Đồng Xoài) thuê một chiếc xe ô tô với giá 20 triệu đồng/tháng. Do có quen biết từ trước nên anh Bình đồng ý cho Tuấn thuê.
Sau đó hai ngày, Tuấn nhờ người quen mang chiếc xe nói trên đến tiệm cầm đồ Việt Tín (phường Tân Thiện, Đồng Xoài) cầm cố được 120 triệu đồng, rồi xuống TP.HCM thuê khách sạn ở.

Bắt người đàn ông bị công an truy nã về hai tội ảnh 1
Đối tượng Trần Quốc Tuấn

Một tháng sau, hết hợp đồng thuê xe nhưng không thấy Tuấn trả xe nên anh Bình có điện thoại yêu cầu trả xe. Tuấn chuộc xe về trả cho anh Bình. Sau đó Tuấn tiếp tục hỏi thuê xe thêm bảy ngày nữa với giá 2 triệu đồng/ngày thì anh Bình đồng ý cho thuê tiếp.
Thuê được xe Tuấn tiếp tục mang đi cầm lấy 120 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến hẹn không thấy Tuấn trả xe, anh Bình điện thoại hỏi nhưng Tuấn hứa hẹn không trả. Sau đó, anh Bình thấy xe mình đã bị Tuấn cầm cố tại tiệm cầm đồ Việt Tín nên đã làm đơn tố cáo đến Công an thị xã Đồng Xoài.
Tiếp đó, vào ngày 6-9-2014, Tuấn thuê một chiếc xe ô tô Toyota Cammy của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Gia đình Việt (TP.HCM) với giá 24 triệu đồng/tháng. Sử dụng được hai ngày thì do hết tiền tiêu xài nên Tuấn có ý định mang đi cầm cố.
Do không có giấy tờ gốc của xe ô tô này nên Tuấn đã lên mạng Internet nhờ người làm giả giấy tờ xe... Có được giấy tờ giả, Tuấn mang xe cầm cho ông Trần Nha (ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long) lấy 600 triệu đồng.
Từ đơn tố cáo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài đã tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp Tuấn khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.
Sau đó, gia đình Tuấn đã đền bù số tiền Tuấn cầm cố tài sản cho ông Nha và tiệm cầm đồ Việt Tín.
Tuấn được gia đình bảo lãnh tại ngoại thì bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.