(PLO)- Hằng năm, cứ đến Tết Đoan Ngọ, mọi gia đình đều tất bật chuẩn bị những món ăn đặc trưng để dâng lên gia tiên vào ngày này với mong ước xua đuổi hết bệnh tật, mang đến sức khỏe, bình an và may mắn cho cả gia đình.
(PLO)- Những ngày này, hơn 20 hộ dân đang sinh sống ở những con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.HCM) đang ngày đêm làm bánh ú lá tre bán dịp Tết Đoan Ngọ.
(PLO)- Dù cùng tên gọi là bánh ú lá tre nhưng thời gian nấu cũng như nhân của bánh có nguồn gốc từ người Hoa và của người miền Nam lại hoàn toàn khác nhau.
(PLO)- Với mong muốn có một cái Tết Đoan Ngọ tươm tất và đủ đầy, từ sáng sớm ngày 5 tháng 5 âm lịch, người dân TP.HCM đã tất bật ra chợ mua sắm chuẩn bị mâm cỗ cúng tết Tết Đoan Ngọ.