![]() |
Cảnh trong phim Thiên đường hạnh phúc |
Cô rơi vào cảnh bơ vơ không nhà, không người thân. Động lòng trước những biến cố mà Kim Nguyệt San gặp phải, đồng nghiệp của cô là Vương Hán Văn đã cho cô ở nhờ. Cha Hán Văn hứa với Nguyệt San rằng nếu cô thuyết phục được Hán Văn thôi nghề giảng viên mỹ thuật để trở về nhà gánh vác sự nghiệp của gia đình thì ông sẽ giúp cô trả hết nợ nần. Nguyệt San nhận lời và cố gắng thuyết phục Hán Văn, tình yêu giữa họ nảy nở lúc nào không hay...
Mối tình thứ hai xuất phát từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Kim Lợi và Đỗ Phong. Dù “tình trong như đã” nhưng hai người cùng gặp phải những trở ngại về tâm lý: Kim Lợi từng bị tổn thương bởi một mối tình chóng vánh, Đỗ Phong luôn bị ám ảnh bởi người cha - một trùm xã hội đen, trong khi mẹ anh mất sớm. Dần dần, bằng sự gần gũi yêu thương, lòng thông cảm, họ hiểu thấu được hoàn cảnh của nhau và giúp nhau gạt bỏ được những trở ngại để tìm đến hạnh phúc.
Đó là nội dung bộ phim Đài Loan dài 20 tập mang tên Thiên đường hạnh phúc bắt đầu được phát sóng lúc 22g30 ngày thứ tư và thứ năm trên HTV9 tuần này (từ 12-1). Phim mang phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung, lãng mạn, nhiều tình tiết hài hước, kịch tính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận