02/05/2009 06:12 GMT+7

Phim Đừng đốt hút khách ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia

V.H.
V.H.

TT - Tất cả phim trình chiếu dịp lễ 30-4 và 1-5 đều có khách, thậm chí "cháy vé", nhưng hút khách nhất vẫn là 7 viên ngọc rồng và Ðừng đốt - ông Nguyễn Danh Dương, giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), khá hào hứng cho biết.

Phim Đừng đốt hút khách ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia

ojWQJq5J.jpgPhóng to
Người lính Mỹ Fred Whitehurst lúc trẻ (Matthews Korchs) và phiên dịch Huân (Thạch Kim Long) khi vừa nhặt được cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm -Ảnh tư liệu

Theo ông, 7 viên ngọc rồng là phim hoạt hình rất hấp dẫn với thiếu nhi và cả với người lớn nên được các gia đình chọn đi xem chung. Các phim Tự thúcủa tín đồ shopping, Triệu phú ổ chuộtHỗn số tử thần hấp dẫn vì các hãng nhập phim quảng cáo tốt, phim nhẹ nhàng, dễ xem và có tiếng từ trước khi được nhập về. Tuy nhiên, theo ông Dương, đáng mừng nhất là việc Ðừng đốt có khách. Trung tâm đã bố trí phòng chiếu rộng thứ hai (hiện có sáu phòng chiếu 100-350 chỗ) có sức chứa 205 ghế để chiếu Ðừng đốt. Trừ tối khai mạc lượng vé mời chiếm đến 50%, còn lại với bốn suất chiếu mỗi ngày, lượng vé mời không đáng kể, Ðừng đốt lúc nào cũng kín rạp, duy nhất có suất chiếu 11g ngày 30-4 là không hết chỗ.

Khán giả của Ðừng đốt khá đa dạng: cựu chiến binh, sinh viên, viên chức trẻ, giáo viên... và tất cả đều đã đọc Nhật ký Ðặng Thùy Trâm. Một sinh viên Ðại học KHXH&NV cho biết: "Tôi xem để biết truyện lên phim sẽ thế nào. Tôi đọc truyện và rất xúc động, xem phim thấy xúc động... vừa vừa, phim không thật hấp dẫn, nhưng tôi thấy làm phim "người tốt việc tốt" mà được như vậy là giỏi rồi. Ngày lễ không có điều kiện đi xa, tôi sẽ xem hết các phim chiếu rạp đợt này, giữa một loạt phim nước ngoài mà xem được một phim ta cũng khá thú vị".

Nhưng ngược lại, tại Megastar, ngày 29 và 30-4, tất cả phim khác vẫn rất đông khách, chỉ trừ Ðừng đốt, mỗi ngày bán không tới 30 vé. Trong số những người mua vé chiều 1-5, rất ít chọn mua vé Ðừng đốt. Tại Megastar, ngoài các tờ rơi có thể lấy được tại quầy bán vé, không có apphich lớn nào quảng bá Ðừng đốt.

Lý giải về hiện tượng trên, giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho rằng: "Trung tâm Chiếu phim quốc gia tự ý thức được nghĩa vụ của mình là phải quảng bá cho bộ phim này và đã làm tất cả mọi cách: làm apphich, tờ rơi, mời khán giả quen thuộc, tổ chức chiếu ra mắt, giảm giá cho sinh viên học sinh...

Hơn nữa, khán giả của Trung tâm Chiếu phim quốc gia vốn quen với các đợt phim truyền thống và phim tư liệu, theo chủ đề mà trung tâm làm thường niên lâu nay, nên mỗi khi cần xem phim mang tính lịch sử, giáo dục họ đều tìm đến. Giá vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia thấp hơn Megastar (35.000-50.000 so với 60.000-80.000 đồng) cũng là một lý do mà khán giả chọn xem Ðừng đốt ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia hơn ở Megastar".

Đáng giá và đáng xem!

Tối 29-4, tôi và vợ đến rạp Megastar để xem phim Đừng đốt. Cả phòng chiếu ngoài vợ chồng tôi chỉ có thêm một bác khoảng 70 tuổi. Vợ tôi đến rạp xem theo đề nghị của tôi mà không dám đặt kỳ vọng, vì đã nhiều lần thất vọng với phim VN chiếu tết. Tôi thì tin, không quá chắc chắn, rằng tình người - tính nhân bản vốn là thế mạnh của người VN, nên phim về bác sĩ Đặng Thùy Trâm không thể không hay.

Là những người thường xuyên xem phim tại rạp Megastar để tận hưởng tối đa những hiệu ứng đầy đủ của điện ảnh, sau khi xem xong vợ chồng tôi đều cùng chia sẻ một kết luận: đây là một phim hay, tạo được rung cảm, sự đồng cảm sâu sắc về thân phận khắc nghiệt và niềm tin mãnh liệt của con người vào lương tri và phẩm giá. Đó hoàn toàn là một phim đáng giá và đáng xem!

Giới trẻ luôn có nhu cầu về thần tượng, những người mà họ có thể đặt niềm tin vào đó, để từ đó sống tốt hơn. Và bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một người như vậy, gần gũi mà cao cả thiêng liêng, một ngọn lửa có thể khơi dậy lý tưởng cống hiến ở cả một thế hệ trẻ.

Xem phim, hiểu và cảm Thùy, khán giả trẻ có thể nhận ra được sức trẻ chảy cuồn cuộn trong dòng máu Việt của mình, trân trọng thêm vẻ đẹp của hòa bình, của khát vọng hòa bình từng được đánh đổi bằng xương máu của bao người. Không có tình yêu và sự trân trọng đó, người trẻ khó mà mạnh dạn dấn thân vì sự nghiệp chung của dân tộc, ở những “mặt trận” tinh vi và gay go kiểu khác của hôm nay. Thế nên, bác khán giả 70 tuổi sau khi xem phim xong đã nói ngay: “Phim hay thế mà ai lại bảo là không dành cho các cặp tình nhân?”.

V.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên