12/04/2004 21:18 GMT+7

Phản hồi về Những cung đường đen mãi lộ

Tran Trung Quan
Tran Trung Quan

TTO - Tôi và nhiều bạn đọc rất bức xúc trước nạn mãi lộ dai dẳng và ngày càng tinh vi của lực lượng CSGT. Thật đáng xấu hổ cho lực lượng CSGT!

Tôi có câu hỏi dành cho quan chức đầu ngành CSGT tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung:

1. Các ông nghĩ gì trước hành vi nhận tiền mãi lộ của các CSGT không?

2. Hành vi mãi lộ của CSGT là không thể dẹp được?

Rất mong Đại điện của ngành CSGT sớm trả lời hai câu hỏi này trên Báo Tuổi Trẻ .

Tôi không phải là lái xe nhưng thực sự cảm thấy nhức nhối và căm giận với với hiện tượng mãi lộ của CSGT trên đường.

Có vẻ như sau khi bị công luận lên án thì họ bắt đầu có hành động trả đũa bằng việc tăng cường kiểm tra và xử phạt và tất nhiên là họ vẫn không quên được chuyện móc túi lái xe.

Những hành động này diễn ra ở khắp mọi nơi, ở bất kỳ con đường nào, có những chặng đưởng dài chỉ có 10 cây số thôi mà có đến 5 chốt kiểm soát.

Sau khi xem bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ của ông Cục trưởng CSGT thì cánh lái xe biết rằng chuyện chẳng lành sẽ đến với họ. Giờ đây lái xe chỉ biết than thở và trông chờ vào sự may mắn của số phận mà thôi.

Tôi cảm thấy rất phấn khởi và hy vọng rằng báo chí với tư cách là một quyền lực trong xã hội sẽ làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Xin hoan nghênh báo Tuổi Trẻ và phóng viên Võ Hương cũng như những phóng viên khác mà tôi không được biết tên.

Tôi xin chia sẻ về sự vất vả cũng như sự nguy hiểm mà các phóng viên phải chịu đựng trong quá trình điều tra cho loạt bài phóng sự này cũng như cả cuộc sống sau này nữa. Bởi mãi lộ là một tập đoàn chứ không phải chỉ có một hai người.

Tôi tên là Hoàng Nam, hiện đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh. Hôm nay, khi đọc được những dòng phóng sự điều tra của tác giả, tôi vô cùng xúc động, và cũng cảm thấy vô cùng xót xa.

Chúng ta đã từng nghe tới những tên tuổi của các phóng viên nổi tiếng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại nơi có chiến tranh khốc liệt, và luôn đề cao những tấm gương ấy. Còn các phóng viên tận tuỵ và dũng cảm của chúng ta phải mò mẫm trong đêm tối, chịu đựng những nguy hiểm có thể giáng xuống từ các "đồng chí" của mình để tìm ra và đưa ra những hình ảnh chân thực về "hiện tượng nóng" đang được xã hội quan tâm.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên có nhiều bài viết hơn nữa, đấu tranh dữ dội hơn nữa để từ đó đánh một tiếng sét (không còn là tiếng chuông) làm cho "họ" giật mình run tay khi muốn "làm luật" với "đồng bào".

Mở rộng ra, chúng ta không chỉ đấu tranh trong lĩnh vực này mà trên mặt trận muôn mặt của cuộc sống chúng ta cần phải hợp sức đồng lòng đấu tranh có phương pháp tinh vi hơn hiện đại hơn xác thực hơn so với những "biện pháp" của các "đồng chí" vẫn đang "áp dụng".

Có như thế chúng ta mới vạch mặt chỉ tên một cách chính xác, không "ai" có thể "cứu" "giúp" được. Và, với những "đồng chí" đó, khi đã bị phát hiện cần phải được XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC, CHO THÔI VIỆC NGAY, tránh một điều mà chúng ta vẫn thường làm đó là THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn toà soạn, cảm ơn các phóng viên dũng cảm và mưu trí. Tôi mong rằng sẽ có nhiều người đọc được dòng phóng sự này, kể cả các cán bộ trong ngành công an. Tôi sẽ forward bản tin này cho tất cả bạn bè của tôi được biết.

Tran Trung Quan
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên