17/05/2009 19:10 GMT+7

Phạm Thị Thu An - giải nhất truyện ngắn báo Phụ Nữ TP.HCM

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Cây bút Phạm Thị Thu An (TP.HCM) vừa đoạt giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn chủ đề “Người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay” với tác phẩm Ngày về quê mẹ do báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức.

AdGcuCth.jpgPhóng to
Tác giả Phạm Thị Thu An (trái) nhận giải nhất từ ban tổ chức - Ảnh: L.Điền

Cuộc thi được phát động từ tháng 3-2008 đến tháng 3-2009, với 700 tác phẩm trên khắp cả nước gửi về dự thi. Ban giám khảo chọn 28 tác phẩm vào chung khảo, in thành tập sách Trả duyên (liên kết với NXB Trẻ) và trao giải cho 11 truyện ngắn xuất sắc nhất trong số này.

Tác giả Văn Thành Lê (Bà Rịa - Vũng Tàu) giành giải nhì và tác giả Trầm Thị Sương (Trà Vinh) giành giải ba của cuộc thi.

Theo nhận định của ban giám khảo tại lễ trao giải sáng 17-5, cuộc thi truyện ngắn về đề tài phụ nữ lần này mang nhiều nội dung, hình ảnh mới, “khó tìm thấy trong văn chương các thời kỳ trước”. Những đề tài thời sự như: phụ nữ đi lao động nước ngoài, phụ nữ lấy chồng Việt ở nước ngoài, bi kịch và bất trắc từ những bước đường tiến thân của những phụ nữ trẻ… được các tác giả chú ý khai thác và bước đầu đã thành công với trang viết dự thi.

Tác giả Phạm Thị Thu An đang làm nghề thông dịch tại TP.HCM, cô cảm động khi đọc một bài viết trên báo Tuổi Trẻ về những người phụ nữ làm nghề thợ hồ, cộng với xuất thân của cô từ một mái nhà lao động, Thu An bắt tay viết truyện ngắn Ngày về quê mẹ với nhân vật chính là một cô gái quê tận Bạc Liêu ra thành phố làm nghề thợ hồ. Cũng vì muốn dành dụm ít tiền cho mẹ, cho em, cho cả anh người yêu đang thiếu tiền học nghề sửa xe máy ở quê nên Đen - nhân vật chính - mới xin lên làm việc trên giàn giáo. Trong một bước chân bị hụt trên giàn, Đen chết thảm khi gói tiền còm cõi còn ấm trong túi áo.

Một câu chuyện buồn hiu hắt nhưng như tiến sĩ Lê Ngọc Trà - thành viên ban giám khảo - nhận định: câu chuyện chứa đựng những cảm tình và ước mơ cao đẹp, có tính nhân văn. Còn nói như nhà văn Nguyễn Đông Thức: “Sau cùng thì người phụ nữ Việt vẫn vậy, vẫn vô cùng mỏng manh, dễ vỡ, mà lại chịu đựng quá nhiều bất trắc”.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên