![]() |
Anh ấy vẫn còn yêu em, nhưng do bận công việc nên ít đến thăm em. Em phải làm gì để giữ gìn tình cảm của anh ấy? Bạn em nói không nên yêu anh ấy nhiều quá vì anh sẽ làm cao. Em không biết phải làm sao nữa... Mặc dù chúng em hạnh phúc nhưng em vẫn luôn lo sợ... (T.N.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Quả thật là sống trong cảm giác lo sợ, canh cánh nỗi đau thì sự tự tin dễ dàng đi mất. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì bây giờ có hối tiếc cũng đã thật muộn màng. Thông cảm với bạn và không trách bạn nhưng cũng giận bạn thật nhiều. Thật là may mắn khi anh ấy vẫn còn yêu thương bạn, cũng thật tốt khi anh ấy vẫn là người có trách nhiệm. Thực sự trong quan hệ lứa đôi, chỉ có trách nhiệm thì chưa đủ. Điều quan trọng là phải có tình yêu, phải có cảm xúc và rung động từ trái tim đến trái tim.
Điều bạn đang quan tâm đó là cách thức nuôi dưỡng tình yêu khi người ta đã tỏ “đường đi lối về”. Đạt được điều này, bạn phải tự tin và phải lấy lại niềm tin về mình cũng như tin tưởng vào tình yêu giữa hai người. Bạn có thể tham khảo những gợi ý sau để lựa chọn:
Thứ nhất, đừng dễ dàng chấp nhận tiếp tục nhắm mắt đưa chân để “chuyện ấy” dễ dàng xảy ra và liên tục xảy ra thì sự hấp dẫn của bạn đối với anh ấy sẽ giảm sút một cách trầm trọng ấy.
Thứ hai, phải thực sự là người bạn chia sẻ với anh ấy những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên hối tiếc vì đã trao thân cho anh ấy mà có thái độ làm khó anh ấy, bực dọc, khó chịu, căng thẳng... sẽ làm cho anh ấy cảm thấy bị áp lực và chuyện mệt mỏi sẽ xảy ra.
Thứ ba, hãy khơi gợi ở anh ấy về trách nhiệm trong quan hệ yêu đương. Không được vội vàng nhưng hãy lựa chọn những cơ hội để bàn tính chuyện cưới nhau. Một vài tháng, một năm nữa đó là khoảng thời gian tương đối hợp lý cho mối quan hệ này. Hãy nhớ là phải thật khéo léo và lựa chọn thời điểm thích hợp. Tránh chuyện ép buộc anh ấy là vì trách nhiệm anh phải cưới em...
Thứ tư, hãy thực sự tế nhị trong quan hệ với bạn bè của anh ấy. Nếu được hãy tranh thủ tình cảm từ phía gia đình anh ấy, đồng nghiệp, cơ quan... Hãy cố gắng nhiều nhất dựa trên khả năng thực của bạn, hãy cố gắng hết sức vì tình yêu, vì tương lai của bạn và anh ấy.
Hy vọng và tin rằng bạn sẽ thật sự đạt được ước nguyện nuôi dưỡng tình yêu của mình và tình yêu sẽ đi đến đích. Hy vọng rằng ngày bạn nhận được tin vui, bạn sẽ chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online!
* Tôi lập gia đình 12 năm, có 2 con 1 trai 1 gái. Sanh đứa con gái chưa đầy 1 tuổi, tôi phát hiện chồng lừa dối đã 3 năm, bên ngoài có người khác chăn gối cũng 3 năm. Hiện anh vẫn còn chung sống với tôi nhưng tình cảm đã không còn, chỉ còn lại trách nhiệm với con và tôi cũng không biết họ còn quan hệ không. Hãy giúp tôi một lời khuyên. (M.L.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chị M.L. mến! Chương trình thành thật chia sẻ với chị về những điều không may xảy ra với chị trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống gia đình của chị. Việc chị cho rằng anh và chị sống không còn tình cảm là do cảm nhận của chị hay thực tế có như vậy không? Chị không biết anh ta có còn quan hệ với người cũ nữa có phải là anh ta không còn quá nhiều những biểu hiện bất chính, lơ là về tình cảm với chị?
Trong cuộc sống ai cũng đã có những lỗi lầm. Nếu anh ấy vẫn còn trách nhiệm với gia đình thì tại sao mình không thể dùng biện pháp để chuyển từ trách nhiệm sang tình thương, chị nhỉ? Hãy thật tâm tha thứ, hãy dẹp bỏ những dồn nén, bực bội, hãy quên đi những nghi ngờ để anh và chị sẽ thương nhau nhiều hơn và yêu nhau thật sự. Nếu vì con anh chị đã sống tốt thì tại sao không cố thêm nữa để yêu nhau nhiều hơn, thật hơn.
Đừng quá băn khoăn về chuyện họ còn quan hệ không mà hãy quan tâm đến chuyện anh ấy có tình yêu và trách nhiệm với chị hay không. Hãy tạo cơ hội cho anh ấy và cơ hội cho chị mà đặc biệt là những đứa con của anh chị có một cuộc sống tốt, đẹp đúng nghĩa. Phải hy sinh thêm và cố gắng dung hòa để trách nhiệm lớn hơn và tình yêu sẽ xuất hiện dần dần, chị nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận