21/06/2009 10:20 GMT+7

Ôm tim chờ... duyên!

THƯƠNG VŨ
THƯƠNG VŨ

TTCT - Có những bạn trẻ tuổi ngoài đôi mươi, chớm “băm” hoặc ngoài “băm” chút ít nhưng dường như không còn coi việc yêu đương là một chuyện lớn trong cuộc đời mình nữa...

W74FST5A.jpgPhóng to
Internet
TTCT - Có những bạn trẻ tuổi ngoài đôi mươi, chớm “băm” hoặc ngoài “băm” chút ít nhưng dường như không còn coi việc yêu đương là một chuyện lớn trong cuộc đời mình nữa...

Thảng hoặc khi người quen hỏi han chuyện tình cảm, họ chỉ cười trừ...

Người yêu ư, “sắm” làm gì?

Họ không phải là những người khép kín. Họ vẫn thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn của mình gồm cả nam lẫn nữ. Đó là những chàng trai khỏe mạnh, galăng, những cô gái duyên dáng, thành đạt. Họ thân thiết với nhau và có điểm chung là đều đang một mình. Họ không gọi hội của mình là hội độc thân mà đơn giản là hội những người tự do (tức chưa bị ràng buộc bởi một người khác phái).

Nhóm bạn của họ vẫn sống vui vẻ, như thể trên đời này không có cái gọi là người yêu, là hôn nhân. Họ có thể hạp nhau từng đôi một nhưng những đôi mắt cứ nhìn đi đâu đâu mà không chịu nhìn về một hướng.

Họ đều đã có nghề nghiệp ổn định (lại hay dịch chuyển chứ không “ngồi đồng” chốn văn phòng), thu nhập khá cao, thậm chí có người đã sắm nhà riêng. Họ vẫn có thời gian rảnh rỗi, bằng chứng là họ gặp gỡ nhau theo định kỳ, hoặc tụ tập cà phê, ăn uống mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm, để khao xe, khao điện thoại, khao tăng lương, thăng chức, đỗ cao học... Họ liên tục lên đời “dế”, lên đời xe, sắm laptop. Nhưng có một thứ họ không chịu “sắm”, đó là người yêu.

Tôi không lười yêu!

Bấy lâu nay những người này thường bị vơ đũa cả nắm vào nhóm những người lười yêu. Kỳ thực, họ đâu có lười.

Có thể trước đây họ đã trải qua một thời yêu đương “máu lửa” nên không quá háo hức với tình yêu. Họ trở nên đằm thắm hơn, bình thản hơn, không vồ vập đến với tình yêu như ngày đầu chập chững yêu.

Cũng có thể do quá nặng lòng với người cũ nên họ vẫn mơ hồ đợi người cũ quay lại, kể cả khi thuyền tình của người xưa đã cập bến mới. Hoặc họ lý tưởng hóa người cũ nên muốn tìm người yêu mới có những đặc điểm giống người xưa. Nhưng sự đời có ai giống hệt ai, nên họ cứ đợi chờ.

Trên diễn đàn LearnIT, thành viên HIT tự nhận: “Tớ lười yêu vì tớ lười delete (xóa bỏ hình ảnh) một người, nên tớ cũng lười insert (tiếp nhận) một người, tớ lười phải lập trình lại chính tớ”. Còn trên Yahoo Hỏi & đáp, nickname only want kiz cho rằng có những người dường như “cạn sạch vốn yêu” vì đã dành hết tình cảm cho người mình yêu thương một thời. Cũng có thể họ tôn thờ một tình yêu nào đó và kiên nhẫn đợi chờ tình yêu đó gõ cửa.

Lại có những người không tự tin về bản thân, về tình cảm của đối phương dành cho mình nên cứ chờ tín hiệu xanh từ phía bên kia mà không dám tiến tới. Thành viên Quất trên diễn đàn Ftu (diễn đàn SV ĐH Ngoại thương) tâm sự: “Nói ra thì ngại lắm, nhỡ bị từ chối thì sao! Thôi cứ để thời gian chứng minh vậy”.

Đổ oan cho... duyên số!

Khi bị hỏi han chuyện yêu đương, những người tạm - thời - không - yêu đưa ra lý do to đùng là... duyên số chưa tới. Dạo quanh các diễn đàn và blog mới thấy không ít người trẻ tin vào duyên số.

Trên diễn đàn HS Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định), thành viên what_love cho biết: “Lúc nào cũng tin là cứ để mọi thứ tự nhiên. Không cần vội vã tìm kiếm làm gì. Tình yêu khi nào đến nó sẽ tự đến, đấy gọi là duyên”.

Nickname vodanhbm trên diễn đàn vn88 bảo: “Nhiều khi mảnh đời còn lại là do duyên số, có tìm cũng không thấy, lúc không tìm nó lại tự đến. Cứ vui đùa thoải mái đi, sớm muộn gì duyên cũng đến thôi”.

Nhưng liệu có duyên số thật không?

Thành viên syhung81 trên diễn đàn vietnamsingle khẳng định: “Chẳng có duyên nào hết, chúng ta không tự nắm bắt lấy cơ hội, cứ chờ duyên thì biết khi nào”.

Thành viên anh789 trên webtretho cho rằng: “Duyên số chỉ đúng khi ta có cuộc sống mở rộng, chứ nếu ngồi nhà và chờ duyên đến thì chắc không có đâu!”.

Thành viên Đỗ Lan trên mạng xã hội Cyvee kết luận ngắn gọn: “Đơn giản là “muốn ăn rau muống phải lội xuống ao”, ông bà mình dạy rồi”.

THƯƠNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên