![]() |
- Hàng qua cửa khẩu, bị cáo trực tiếp kiểm tra xem hàng người ta nhập vào là những loại gì, số lượng bao nhiêu, có thuộc loại cấm và chủ hàng kê khai có đúng với thực tế không?
- Trong vụ này, bị cáo có làm đúng như thế không? - Dạ, không! - Tại sao vậy? - Tại vì... chủ hàng là người quen (!?). - Bị cáo kiểm tra bằng cách nào? - Bị cáo kiểm tra bằng... mắt, liếc sơ qua một lượt trên xe rồi ký vào tờ khai hải quan, vì "nghĩ" chủ hàng khai đúng! (??).
Công tố viên kêu một bị cáo nguyên làm lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Mộc Bài tên V.V.H. lên xét hỏi: - Bị cáo có biết nhân viên mình kiểm hóa sai qui trình không? - Dạ, không! Bị cáo cứ nghĩ anh em làm đúng trách nhiệm. Nhiều việc quá nên bị cáo không quán xuyến hết được công việc của cấp dưới.
- Bị cáo thấy có lỗi gì trong chuyện này không? - Có. Lỗi của bị cáo là tin anh em quá... - Vậy có bị truy tố xét xử oan không? - Chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì gia đình có quá trình cống hiến cho đất nước.
- Trách nhiệm của bị cáo trong vụ này là rất lớn. Hải quan cửa khẩu Mộc Bài có 28 người, thì có đến 26 cán bộ phải ra tòa vì tội "Thiếu trách nhiệm...", trong đó có bị cáo. Bị cáo đã xóa sổ một cơ quan hải quan rồi còn gì! - Dạ.
Đó là một phần nội dung của phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án buôn lậu 800 tấn trái cây từ Thái Lan qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Các cán bộ Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã mở cửa cho Nguyễn Thị Hạnh (doanh nghiệp tư nhân Hạnh Phúc, Tây Ninh) câu kết với các con buôn khác làm mưa làm gió, nhập 800 tấn hàng, khai báo chỉ 78 tấn, trốn thuế hơn 6 tỉ đồng.
Vậy mà sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan còn làm đơn kháng cáo kêu oan, cho rằng bị xử oan ức. "Nỗi oan" này chẳng khác nào "oan thị Mầu", nên đã được tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM trong phiên xử ngày 13-5-2005 “tặng” cho mấy "anh" mỗi người vài ba cuốn lịch xài đỡ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận