![]() |
Tiến sĩ Brooke Magnanti - Ảnh: Telegraph |
Từ năm 2003, cái tên Belle de Jour là một bí ẩn lớn trong làng giải trí Anh. Trên blog của mình, cô viết lại các câu chuyện của cuộc đời mình khi bắt đầu làm gái gọi.
Với giọng văn hài hước cùng nội dung hấp dẫn, nhật ký của cô thu hút một lượng độc giả cực lớn, trở thành tài liệu cho cuốn sách đắt khách Những cuộc phiêu lưu tình cảm của một cô gái gọi London, xuất bản năm 2005, cùng hai cuốn sách khác. Ngoài ra, nó còn được chuyển thể thành bộ phim truyền hình Nhật ký bí mật của một cô gái gọi, do nữ diễn viên Billie Piper đóng vai chính, được trình chiếu trên sóng truyền hình 25 quốc gia.
Thành công của Belle de Jour làm dấy lên nhiều lời đồn đại về thân thế thật của cô trong cộng đồng văn học Anh. Đã có không ít tác giả nổi tiếng bị cho là Belle de Jour. Rất nhiều người cáo buộc cô là đàn ông giả gái, đã bịa đặt ra những câu chuyện không có thật để “tô hồng” ngành công nghiệp tình dục.
Khó chịu trước những lời cáo buộc, mới đây nhà nghiên cứu bệnh ung thư Brooke Magnanti, 34 tuổi, đã lên tiếng thừa nhận cô chính là Belle de Jour.
“Thật tuyệt khi tôi không còn phải nói dối và che giấu sự thật với những người mà tôi yêu quý - cô Magnanti tuyên bố trên báo The Sunday Times - Đối với tôi, vấn đề quan trọng là thừa nhận khía cạnh đó của cuộc đời mình. Không ai có thể nói rằng tôi không có thật hay các trải nghiệm của tôi là giả dối bởi vì tôi đang tồn tại ở đây”.
Cô Magnanti kể cô làm gái với giá 500 USD/giờ trong vòng 14 tháng kể từ năm 2003 để trang trải cuộc sống đắt đỏ tại London khi đang theo học để lấy bằng tiến sĩ. Cô cho biết cô không hề hối tiếc với quãng thời gian đó.
Hiện tại Magnanti đã bỏ nghề gái gọi và đang làm việc tại Trường ĐH Bristol ở miền nam nước Anh. Mới đây, đại diện ĐH Bristol tuyên bố lời thú nhận của Magnanti không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô ở trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận