08/11/2007 06:07 GMT+7

Nụ cười nhập khẩu

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTC - Sáng sớm khi đang pha cà phê ở trong bếp, ông Brian chợt nghe tiếng ồn ào. Ông tò mò bước ra thì thấy người nhà bên cạnh đang hối hả vận chuyển đồ lên xe.

vQl6YEQj.jpgPhóng to

Ông vội chạy qua làm quen: - Tôi là Brian, rất vui được chào đón các hàng xóm mới!- Vâng, chúng tôi cũng rất vui. Tiếc là chúng tôi không phải chuyển tới mà đang chuyển đi, vì chúng tôi ở đây đã 5 năm !

* Con gái kể với mẹ ruột: - Hôm qua con mới cãi lộn với lão chồng ấy. Giận quá, con quăng cả chiếc bình quý bằng đá vào đầu chả...!

Người mẹ thảng thốt: -Trời đất, rồi nó có sao không?

- Không sao, cái bình vẫn lành lặn, không bị mẻ.

- Phù! Thế mà tao cứ tưởng...!

* Một vận động viên đua xe đạp tử nạn vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua. Người thân và bạn bè đã đề lên mộ tay đua này dòng chữ: "Con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su.."(!!?).

* Một anh chàng có thói quen đi câu vào mỗi cuối tuần bất kể thời tiết. Một hôm nọ, anh xách cần câu ra ngoài từ sáng sớm dẫu trời lúc ấy có mưa lớn và đầy sương mù. Tới nơi, ngồi mãi mà không có một con cá nào, anh chàng liền tiu nghỉu xách giỏ đi về. Về tới nhà, anh cởi đồ và leo lên giường, thì thầm: - Trời tối và mưa lớn quá, em yêu ạ!

Giọng bà vợ còn ngái ngủ: - Hihi, vậy mà lão chồng ngốc nghếch của em vẫn cứ xách giỏ đi câu mới buồn cười chứ...

CÔNG NHẬT

yGPtZK6G.jpgPhóng to
* Nửa đêm, chuông điện thoại nhà một bác sĩ réo vang.

- Alô, có phải bác sĩ X. không?

- Phải, tôi đây.

- Chồng tôi đã xúc phạm tôi!

- Thế thì việc gì bà phải gọi tới tôi?!

- Tôi nghĩ chắc ông ấy cần phải khâu mấy mũi.

* Bác sĩ khuyên một bệnh nhân:

- Ông không nên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ với những phụ nữ lạ!

- Này, hình như vợ tôi đã tới gặp ông thì phải…

* Ông chồng hỏi vợ: - Sau trận cãi cọ vừa rồi, sao trông cô thảnh thơi thế?

- Vì tôi đi cọ toa lét.

- Việc đó giúp cô giải tỏa stress à?

- Phải, vì tôi cọ toa lét bằng bàn chải răng của anh!

* Chồng đi làm về, hỏi vợ: - Sao tối nay em không nấu nướng gì cả thế?

- Hôm qua anh cất quyển sách dạy nấu ăn ở đâu, em tìm cả buổi chiều không thấy…

* Quan tòa hỏi bị cáo:

- Vì sao anh lấy cắp xe hơi?

- Vì tôi rất vội đến chỗ làm.

- Sao anh không đi xe buýt?

- Tôi chưa có giấy phép lái xe buýt.

* Cô vợ đang tập lái xe, ông chồng ngồi bên nhắc:

- Sắp tới chỗ có cảnh sát giao thông, cô nháy đèn cho các xe sau biết đi! Này, tôi nói là nháy đèn chứ có nói là nháy mắt đâu!

* Chồng nói với vợ: - Anh có hai nỗi hoài nghi: hoặc là em đang tìm cách phản bội anh, hoặc là em đã phản bội anh…

- Sao anh không gộp luôn cả hai làm một.

* Hai ông nói chuyện với nhau: - Theo cậu đỉnh điểm của sự đãng trí là gì?

- Là khi anh đi công tác về, tặng vợ chiếc vòng quí và đưa cho bạn gái gói đồ dơ.

* Vợ hỏi chồng:

- Anh có yêu em không?

- Rất nhiều. Vì em anh sẽ đi tới tận cùng thế giới rồi quay trở về.

- Thế anh đi đổ rác hộ em nhé?

- Không, riêng chuyện ấy thì không bao giờ!

DIỆY LÝ ST

asv7iiW6.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 343(ra ngày 01-11-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên